Các bé ăn linh tinh thì tới bữa sẽ không ăn được cơm/cháo thành ra bữa chính lại bị mất, như thế đương nhiên là con sẽ thiếu hụt dinh dưỡng rồi mẹ nó ơi. Cố gắng lập thời gian biểu để con ăn đúng giờ nha
Càng giữ con thì các con càng khó phát triển toàn diện. Cứ làm đúng như mẹ nó là cho con bú hoàn toàn sữa mẹ trong 6 tháng đầu và cung cấp thêm sữa Nan đúng độ tuổi cho con là đảm bảo nhất
Đúng đấy mẹ nó ạ. Hệ tiêu hóa của con ngay từ bé đã phải chăm sóc cẩn thận, vì nếu để con có vấn đề về tiêu hóa là con dễ bị mãn tính, thành ra sẽ ảnh hưởng không tốt cho tương lai sau này. Nếu mẹ cho con bú sữa thì nên ăn uống đủ chất và đảm bảo ăn đồ mát, đồ an toàn thực phẩm nha
Hệ tiêu hóa của con ngay từ bé đã phải chăm sóc cẩn thận, vì nếu để con có vấn đề về tiêu hóa là con dễ bị mãn tính, thành ra sẽ ảnh hưởng không tốt cho tương lai sau này. Nếu mẹ cho con bú sữa thì nên ăn uống đủ chất và đảm bảo ăn đồ mát, đồ an toàn thực phẩm nha
Đạm đúng là rất quan trọng cho bé, nhưng bổ sung thế nào mới lại là vấn đề đấy mẹ nó. Nhiều quá lại dư đạm dẫn tới béo phì, thiếu thì con lại còi cọc chậm lớn cơ
Khó là ở chỗ ý mà mẹ nó, ăn uống hàng ngày của con mình không tính được. Nên bổ sung thêm sữa cho con là hợp lý rồi, mình cũng đành nhờ cứu cánh này thôi, he he
Nhà mình cũng vậy, con thích uống sữa nên mình cũng đỡ lo khoản thiếu vi chất nọ kia. Ngày cứ 3 cốc sữa chén đều, còn lại ăn uống theo thực đơn gia đình vậy thôi. Trộm vía 2 anh em cứ tà tà lớn mà cũng không bị dư cân hay thiếu cân, trong ngưỡng cho phép thôi à
Nghe thích thế, nuôi con chỉ cần các bạn ý cứ phát triển đúng chuẩn là đã mừng lắm rồi ý, vượt chuẩn mà lại vượt quá đà thì còn lo hơn mẹ nó ạ. Bé nhà mình nhỏ hay bị tai mũi họng, từ dạo thay loại sữa phù hợp với con thấy đỡ hơn hẳn nhé.
Thì các bé ăn uống tốt, hấp thu được sức đề kháng cũng tăng lên. Như vậy con sẽ đỡ bị mắc những bệnh dị ứng hay hô hấp hơn mà. Quan trọng mình cung cấp đủ chất dinh dưỡng hàng ngày và cho con được vui chơi hoạt động phù hợp theo lứa tuổi là chuẩn nhất.
Cái vui chơi hoạt động phù hợp lứa tuổi mình đồng tình nè mẹ Thuypanda, cháu mình suốt ngày vi tính, điện thoại với ti vi... giờ thì béo phì độ 2 và mắt cận từ lúc mới có 4 tuổi thôi đấy. Tất cả cũng tại bố mẹ chiều quá, chứ trẻ con có biết gì đâu, hic
Bây giờ nhà nào cũng lo vấn nạn này, mà gạt bỏ hẳn khỏi cuộc sống sao mà khó. Nhiều nhà bố mẹ bận rộn đi làm, con ở nhà với ông bà thì chỉ có cách cho nó xem gì đó là nó yên. Chứ ông bà trông không nổi, nghĩ cũng thấy nan giải quá mẹ nó nhỉ.
Đúng rồi đấy, nhà mình đợt này nghỉ hè 2 giặc phải chia đi 2 ngả. Bạn về nội, bạn về ngoại và đặc biệt không có máy tính lẫn điện thoại. Thi thoảng cho xem tivi 1 lúc là tắt, quán triệt với ông bà hết rồi đấy.
Nghỉ hè, có nhà nào giống nhà em không. Sữa tiêu thụ nhanh hơn máy gặt, huhu. Trong năm đi học, ngày có 2 lần mà giờ thì 3-4 lần nếu không có sự quản lý chắc hơn
Nhà mình các bạn ý bắt nạt cả ông bà, huhuhu. Ông bà thì chiều cháu, cứ nói vài câu rồi lại cho cháu xem. Đứng giữa không biết phải làm sao luôn mẹ nó ạ, mà gửi con thì không biết gửi đâu nữa.
hihi, thế này mẹ cháy ví với con luôn rồi. Nghỉ hè mà còn tốn kém gấp mấy lần đi học ý chị nhỉ, bé nhà em nhỏ nên vẫn uống theo mẹ pha thôi. Mà nóng quá nên con lười uống ghê, em sốt hết cả ruột ý
Đấy, tốn lắm luôn cô ơi. Hai con, chưa kể thêm 1 bé cháu gửi ở đấy nữa thành 3. Mỗi lần là 3 cốc pha vài lần là hết hộp sữa to chứ đùa đâu, huhuhu
uống nhiều quá cũng không hẳn là tốt, nên chị yêu cầu các cháu uống theo quy định đi Chỉ để số sữa đủ cho các con uống 1 hay 2 lần gì đó, không để thêm nữa. Như vậy chỉ có ngần ý thôi, uống hết thì nghỉ, ka ka ka
Thế thì khổ rồi, khó mà ngăn được chúng nó. Thôi thì cố mất 1 tháng, sang tháng lại đi học hết cả lượt, he he. Mùa hè của các bạn ý giờ ngắn lắm, không trọn vẹn 3 tháng như mình ngày xưa đâu. Cu nhà tớ còn đi học ngoại khóa, Tiếng Anh với võ nữa.
Mình cũng muốn cho con đi học mấy bộ môn võ vẽ gì đó mà chúng nó không thích mới khổ, nịnh đủ kiểu cứ bảo con không học đâu. Đúng là pó tay thật sự rồi