ui, thế lại phỉa xây biệt thự từ tiền bán rép à??? Ai lại làm ăn chộp giật thế hở bác ?? Với em giàu mà các bác ý biến chứng thì cũng áy náy lắm ý
đến ngắm còn sợ thì sống làm sao dc hở bác Tối tắt điện đi ngủ thì chả nói, xấu hay xinh cứ tặc lưỡi cho qua chứ sáng mở mắt là phải vớ ngay vũ khí tưởng thổ phỉ thì cũng kinh phết ấy
hi hi em hayy nghe kinh phật và đọc sách phật thôi ít chùa chiền lắm, chúc chị mau tìm được người cùng chung chí hướng nha
hô, e cũng có con em cũng bằng tuổi bác cũng k yêu đương gì ai vậy mà bất ngờ gặp được 1 nửa của nó yêu nhanh chóng mặt rồi cũng chống lầy và rồi bg rất hạnh phích,e chúc bác nhanh tìm được nửa kia nhé và kèm thêm 1 câu thích thú ạ: dù có ở bất kỳ đồ tuổi nào chúng ta cũng k nên vội vàng ạ
hơ, lại lên... bác nào biết chùa nào thiêng về tình duyên thì chỉ em phát, dc thì sang năm cưới nuôn =))
Mn hài hước thật, Không cần xem hình mình cũng biết mn là người trẻ trung, xinh đẹp và sôi động lắm. Với tính các này mình nghĩ mn đầu tư quả vé sang Liverpool hay Manchester gì gì đó làm hoạt náo viên giải bóng đá Cup C1 khối xiền. Cơ mà khi đặt vé thì mua luôn con khứ hồi nhé.
hé hé, cảm ơn mn đã động viên nhưng mà ... đắng lòng lắm mn ah, em già như trái cà mà tính thì chập cheng hơn là sôi động mn ah . Còn vụ làm cổ vũ thì đang đi tìm "đại ra" đầu tư đây nhưng mà giờ zai lặn mất tăm đâu hết rồi ấy =)) P/s: Hình như zai đẹp đã hiếm bọn họ còn yêu nhau hết rồi ấy =))
Zai hàng nhất không có xài tạm hàng 2 đi mn. Dù sao ra đường bị đứa nào ăn tranh về nhà cũng có cái bịch cát đó để giảm stress. p/s: đại gia không có em xài đại già. hehe
há há há, bác đọc mấy bài báo nói về vụ cô gái tát "tràng chai' và kết quả bất ngờ.... chưa??? em sợ phải nhập viện trong tình trạng mồm vều như mỏ ngỗng lắm