Ôi không biết nắng nóng đã đạt đỉnh điểm chưa và còn kéo dài đến bao giờ chứ khó ăn, mất ngủ với cái thời tiết này quá các mẹ ạ Ngồi trong nhà nhìn ra nắng đã thấy hoa mắt, không muốn bước chân ra khỏi nhà. Có việc phải ra đường thì chắc chắn phải trang bị kín mít từ áo chống nắng, váy chống nắng, khẩu trang, tất chân...mà cái nắng vẫn hầm hập lên mặt, rát hết cả tay chân...xong kiểu gì cũng phải tấp vào quán nước mía hay quán chè nào đó (mà giá trà đá tăng lên 5k, còn nước mía thì rẻ đi nhé, có chỗ bán 6k/cốc). Về đến nhà lại chạy ngay vào pha nước chanh đường đá lạnh giải cơn. Chuyện ăn uống, ngủ nghỉ cũng là cực hình luôn. Ăn bát cơm chan bát canh mát mát húp vài cái là xong. Còn cái phòng kín như cái lò nung, có bật quạt vù vù cũng ko ăn thua nên dù điện có 4k/số cũng phải bật điều hòa và lịch kịch xách xô nước lên để giữa phòng. Nhà ai không có điều hòa và con nhỏ, bà bầu còn tội hơn nữa. Nhớ hôm đầu tháng 1 buổi tối mất điện đến 3 lần, mang ghế ra ngõ vừa quạt tay, vừa chửi ông giời, vừa chửi ông EVN. Cũng may: EVN Hà Nội khẳng định không cắt điện luân phiên trong đợt nắng nóng Nếu có chắc do quá tải, gọi ngay đường dây nóng để kịp thời xử lý. và Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng khối không khí lạnh nhỏ, từ đêm nay (15/6), miền Bắc có mưa, mưa rào trên diện rộng và dông rải rác. Nếu quả như thế thì sắp được 1 tối sung sướng rồi. Nhớ là phải tĩnh tâm, tĩnh tâm sẽ bớt nóng ạ
Ôi, nghe dự báo là đêm nay có mưa và mai mát rồi các mẹ ạ. Ko cắt điện nhưng điện nhà e bị quá tải, cứ 15 phút có thì 1 lúc sau lại mất. đêm qua e chẳng ngủ được, sáng nay 5h đã tỉnh
Vâng dự báo mới là dự báo, còn quá tải thì vẫn quá tải . Mất điện chắc mình cũng vật vã lắm, bứt rứt dễ cáu nữa cơ haiz. Mùa hè chỉ hi vọng điện đừng cúp thôi.
Trên thành phố cũng ít cắt, ko như ở quê ạ. Nhưng thời tiết bjo khắc nghiệt quá. Bọn trẻ con cứ cho đi học là khỏe, về tối cũng phải có điều hòa không thì thương lắm.
Nghe nói nắng nóng hết ngày hôm nay thôi các mẹ nó ạ, ngồi điều hòa thì em cũng không thấy nóng, nhưng càng dùng điều hòa nhiều thì khí trời càng nóng lên và ảnh hưởng tới môi trường nhỉ, nói chung biết sao, đi đường nóng nhưng em vẫn chịu được. chỉ thương bố mẹ và mọi người ở quê, họ tiếc tiền điện chảng dám bật điều hòa và chịu nóng thương lắm, ở quê còn toàn bị cắt điện luân phiên và mất nước mới đáng sợ chứ, khi mà càng tiên tiến thì thấy cuộc sống càng khổ vì thời tiết, chứ như trước kia thiếu ăn chút nhưng khí trời mát mẻ
Nắng nóng này người lớn mình còn thấy khó chịu chứ nói gì đến bọn nhỏ, mùa hè này hôm nào dự báo có mưa là thấy mừng lắm ấy.
Ở quê còn nhiều cây cối ao hồ, ko có xe cộ nên còn thoáng mát chán. Nhưng công nhận hay bị cắt điện. Quê mình mọi người hay tụ tập ở các gốc cây đầu ngõ xong buôn chuyện vui phết
Ôi vừa bị mất điện nửa tiếng, mồ hôi vã ra như tắm. Định lon ton về thì lại có điện , thôi lại cố ngồi tí chứ tầm này ra đường vẫn còn nắng.
Nắng nóng này dễ bực mình, dễ cãi nhau nữa. Hy vọng hn hết đợt nắng nóng, mai dịu hơn, mà mưa thì càng tốt.
E đang khổ sở vật vã vơi cái nắng nóng này đây mà năm nay đen quá đang bầu bí sắp sinh đã mệt tồi con gái đi lớp mà năm nay nhà trường ko cho học hè thế là con phải ở nhà với mẹ mà nhà thì nóng lại ko có đieu hoà con nóng mẹ nóng lại trông nhau suốt ngày mệt quá di thôi bao giờ mới hết hè đay dạo này nóng quá e chẳng ngủ đc gì cả ở ngoài thì chị quấy ở trong bụng thì e đap suốt chắc tại nóng quá huuuuuu
Có sự đối nghịch rõ rệt, ngoài trời mưa mát mẻ còn trong nhà do đóng kín cửa nên vẫn hầm hập chị ạ Mưa nho nhỏ này dịu không khí là thích nhất. Mưa to ngập lụt như hôm trước là ở nhà khỏi đi làm luôn hihi