mình đã từng đọc 1 câu nói rất hay, xin chia sẻ với các mẹ còn đang sống trong đau khổ ạ ( xin chia sẻ vì mình đã từng và đã có cách để thoát ạ) ''"Nếu yêu nhau, người phụ nữ càng lúc càng xinh đẹp thì chứng tỏ tình yêu đó là một tình yêu mang kết thúc có hậu, còn người con gái càng ngày càng hao mòn, tiều tuỵ thì đó không còn gọi là tình yêu nữa, mà phải gọi tên mối quan hệ đó là NGHIỆT DUYÊN. Hãy nhìn thử lại mình trong gương và so sánh với bức hình cách đây 1 tháng, 1 năm xem, nếu bạn xinh đẹp hơn lúc trước thì chúc mừng bạn, bạn đang có một tình yêu ra hoa thơm quả ngọt. Còn nếu ngược lại, bạn càng lúc càng xanh xao, càng hốc hác thì nên tìm cách dừng tình yêu ấy lại. Khi hai người yêu nhau, cả hai sẽ cùng truyền cho nhau năng lượng qua cái nắm tay, qua nụ hôn, và có khi là cả qua chuyện chăn gối nữa. Người thật sự yêu bạn, biết trân trọng bạn ,họ sẽ truyền cho bạn nguồn năng lượng tốt, khi có trong người nguồn sinh khí ấy tự khắc bạn trở nên xinh đẹp. Còn với những người đến ,chỉ để dày vò bạn, đối xử tệ với bạn ,hiển nhiên họ sẽ mang nguồn năng lượng xấu truyền vào bạn. Năng lượng ấy được thể hiện qua giọt nước mắt, qua sự đau đớn tinh thần và có khi là cả tổn thương về thể chất. Càng lúc vẻ ngoài càng tệ đi thì đó chứng tỏ việc bạn đang chết dần chết mòn vì tình yêu ấy. Yêu mà không hạnh phúc thì nên dừng lại, yêu mà bản thân càng lúc càng điêu tàn thì nên kết thúc. Khi một người mất phương hướng không biết liệu có nên tiếp tục tình yêu ấy nữa hay không hãy soi gương, bạn sẽ có câu trả lời. Có những việc đến khi kết thúc rồi mới nhận ra mình thật có phúc.''(st) Em đọc xong rồi tự soi gương và tự ói ạ Còn các mẹ ạ?????
Mình soi rồi. Mình thấy ko có gì thay đổi là sao nhỉ? Ko có nguồn năng lượng tốt cũng chẳng có nguồn năng lượng xấu nào mn nhỉ?
mình càng soi vào gương lại càng thấy xấu hơn thôi chẳng thấy xinh hơn gì cả, càng bị mọi người chê xấu thôi