sao mùa này ai cũng dễ bệnh vậy ta, bè mà bị sốt xuất huyết thì phải cẩn trọng lắm đó, cầu chúc bé mau hết bệnh để chơi vui.
hic hic.. cầu cho bé mau khỏe lại nhá, bé Na nhà mình cũng bị sổ mũi, ho cả 3 ngày hôm nay.. Nếu chiều nay bé khỏe thì sẽ cho bé tham gia hội, còn nếu ko thì chắc cáo lỗi lần này quá, tiếc quá.. cố gắng sẽ tham gia, nên em rada ơi, có gì cho chị vào hội dự bị nhá
Gừ gừ!!!MeCunet sao hôm qua k đi, bắp luộc k có bánh ăn rùi, hic...hic, bắt đền mecunet; còn Hội trưởng nữa, tự phạt đê...ê....Hừm...hừm
Mình cũng Tp.HCM Gửi bạn lời chúc an lành cho thứ 2, may mắn cho thứ 3, nụ cười cho thứ 4, vạn sự tốt lành cho thứ 5, thành công cho thứ 6, ấm áp tình yêu cho thứ 7, cho ngày Chủ Nhật hạnh phúc. Have a nice weekend!^^
Cả nhà mình off hom qua có đông vui không? Xin lỗi mọi người nhé, hôm qua chờ mãi hai đứa nhà mình không dậy, gọi thì nó bảo là con buồn ngủ. 4PM mới dậy thì còn đi gì nữa. Xin lỗi, xin lỗi.... Sẽ uống 10 ly trà phạt vào lần off sau vậy. Có ảnh thì post lên cho mọi người xem với..
Mẹ Cún và Beo vào Sign của Bắp Luộc để xem hình ảnh đi, cũng vui lắm, lần sau mẹ bé phải uống 20 ly trà đá tạ lỗi mọi người mới được. Cô Rada liên tục gọi mọi người mà không có ai trả lời hết, cô giận quá bỏ dzìa Pahn Thiết rùi.
trời ơi, cái bánh kem to quá, nhìn các mẹ và bé lại thấy tiếc. Thôi lần sau đề nghị off buổi sáng hoặc chiều hẳn đi, 2pm giờ bọn trẻ con ngủ, khó cho đi lắm. Xin lỗi cô Rada nhé
Từ bữa giờ ở nhà không vào Forum được nên chị cũng không biết tình hình gì của bé Simon, phải biết sớm hôm qua chị theo em vào viện thăm bé luôn rồi, hôm nay thì lại về Thủ Đức mất tiêu òi ! Chúc bé Simon của mẹ Mai mau khỏe nghen ! Thương con quá phải nằm hành lang, mau khỏe con nhé !!!!! Mẹ Mai cố lên.......
vậy lần sau mẹ nó nhớ đưa 2 con đi nhé ! Hôm qua ít người quá bùn mún chết lun , huhu . Thương nhất là cô Rada, cô ấy vừa phải đến sớm, vừa phải gọi điện thoại kêu gọi mọi người , lại thêm ổ bánh kem xinh ơi là xinh vậy mà có mấy người à ........ hẹn mẹ nó và 2 con lần sau nhé !
Nhìn mọi người ò vui mà mình ko đi được. Cả 2 mẹ con bệnh chưa khỏe, Chún Chún bữa nay còi quắt queo lại chứ ... sáng nay ba mẹ đi làm con khóc đòi theo quá chừng ... Đề nghị Hụi trưởng, Hụi phó kỳ sau of sáng đi , chiều khó đi vì giờ con ngủ , ngủ dậy thì chuẩn bị ăn xế, ăn tối thế là hết ngày rùi . Hình các mẹ, các con dễ thương quá . Hic..hic.. Mẹ Bun + Mẹ thương Bi con trẻ mà, đừng giành phần già của tui . Tui định tu nhưng ko được ... nên mới có Chún Chún muộn đó .
Các mẹ ơi,buổi offline tuyệt thế mà em chẳng biết gì.Nhưng có phải ở SÀi GÒN không ah?Nếu lần sau cò thì nhờ các mẹ nhắn cho em với,em đưa cu nhóc nhà em đi.Sđt của em nà:0979711443 nếu có gặp mặt hay ủng hộ từ thiện ở đâu cho em tham gia với nhé.Cảm ơn mọi người nhiều nha.