mẹ này nói chuẩn quá. Em cũng 90, ra trường 2012, đi làm từ 2013, lương cũng thuộc dạng khá, năm 2014 đc 140tr, năm 2015 đc 240tr/năm mà tổng kết cuối năm chả để đc đồng nào. Em mới nghỉ thai sản và đi làm trở lại từ tháng 3, tự hứa là từ giờ đi làm phải cố gắng tiết kiệm để nhà cửa và lo cho con thôi, chứ trắng tay mãi rồi
mình trước sinh viên cũng tự lập, cũng đi làm thêm kiếm tiền tiêu vặt, sau khi tốt nghiệp mình cũng để dành trong tk đc 10tr, cơ mà giờ lấy chồng sinh con xong rồi chả để ra đc đồng no
đọc xong thấy mình vô dụng lắm ấy minh sinh năm 90 cuối năm nay vs cưới lương từ 9.8-12, cứ 3 tháng lại co tiền thương từ 9-11tr, mình thuê cả nhà xong mọi người ở chung chia ra thì điện nước mạng miếc các kiểu cũng chỉ tầm 1.4. chả hiểu sao tháng nào vẫn hết tháng ấy từ đầu năm mua được đúng mấy chỉ vàng hôm thần tài
Bạn sinh năm 94 mà có tính tự lập như vậy là rất tuyệt vời. Cố gắng lên bạn ah, chỉ cần mình có ý chí và quyết tâm là sẽ được.
Dạ em xí phần chút ạ. Em 90 mới cưới được 3 tháng. Em tự mua đc 1 lap 9tr, 1 đt 2,5 tr hồi đi học, xí hổ là đi học bộ mẹ trợ cấp 1.3tr/tháng chưa có tiền học phí đâu ý ạ. ra trường tới giờ mua được xe máy 25tr, biếu bộ mẹ ít thui chắc mỗi tháng được 300-400K gì đấy. Còn làm nhiu đưa mẹ đi gửi họ lãi biếu mẹ cho các em thêm vào đi học giờ em để dành được khoảng 180tr cộng cả tiền của ck vào là đang có 250tr em chuẩn bị vay tiền mua mảnh đất nhỏ đấy ạ. Các mẹ ủng hộ em lấy tinh thần nào
Ôi em khâm phục các mẹ quá. Em 90, chống lầy đã được hơn 3 năm tài sản của em bây giờ là 1 ck, 1 cậu nhóc và cuối năm chào đón thêm 1 cậu nhóc nữa chứ em chẳng có quỹ đen quỹ đỏ gì cả
tháng lương nào của e lĩnh xong cũng bay hết tháng đó, vừa rồi lĩnh lương 2 vc xõa quả sầm sơn bg lại đang cháy túi ợ