Hic, tự dưng em thấy buồn quá các mẹ ạ. Một chút chạnh lòng khi thấy mẹ đẻ quan tâm chăm sóc con dâu ( hơn một chút. Có mn giống em không ạ?
mẹ mình còn chiều con dâu ra mặt...em ấy thoải mái về nhà ngoại, thoải mái ngủ biếng đến 10h...1 năm du lịch 3 lần...1 lần chung nhà ngoai, 1 lần theo ck, và 1 lần cùng cty em ấy..ngay ca khi thằng cu thứ 2 mới hơn 9 tháng...mẹ vẫn thức tắng đêm 3 ngày 2 đêm cho em ấy đi du lịch...4 vợ ck con cái mỗi tháng đưa cho bà 1t tiền ăn mà mẹ vẫn vui vẻ...2 con rồi mà mẹ cứ dục đẻ nữa...nào là mẹ khỏe mẹ trông cho...nào là đất bà nội đủ chia cho 10 thằng...cứ đẻ thoải mái...cứ 9h tối mình thấy em dâu vất cháu cho bà và ông còn vợ ck nó tót lên tầng 2 ruchs rích. rồi đi trông mình đẻ chỉ vội về lo cho cháu nội.. khi mình đẻ...nhìn mẹ vội vã thơm cháu ngoại để về bên cháu nôi...mà cả 2 đã có ông,2 chị gái mình gần dó trông, và chúng đều đi mầm non sát nhà...nước mắt mình đã rơi.. - khi mẹ nói đến tài sản...mình ko so đo đất đang ở..mà là mấy mảnh mẹ mua khi quy hoạch...nào là con trai, nào là dâu, cháu trưởng, cháu 2, 3, 4..phần cho cháu dâu, phần quà khi cháu 20t....nhưng dến con gái...sao mẹ lại tiếc xót...cân chia...nước mắt mình lại rơi... -có lúc mình xa lánh mẹ...ko muốn vê thăm.. - rồi qua nhiều năm...giông tố cuộc đời...có 1 đêm mình vượt qua dc ý định tự tủ...minh sống va thay đổi, mình chiêm nghiệm nhiều điều...trong số đó..mình chợt nhận ra...sướng khổ là do cách nghĩ của mình... ---mình ko trông chờ ở người thân////mình trân trọng giá trị máu mủ, mình học quên, học bao dung, học yêu...với người thân mình yêu họ, yêu mọi thứ xung quanh mà ko cần chờ, ko cần iết họ có yêu mình ko.. cuối cùng lòng mình phẳng lặng....mình thương cả em dâu của mình...và hình như mình cảm nhận...con nhỏ cũng thương yêu mình... p/s...tỵ 1 chút cũng là tâm lý bình thường mình ạ...
Thôi mn coi như mừng cho chị/em dâu của mn. Phụ nữ vs nhau, gặp dc mẹ chồng tốt như mẹ của mn là may mắn!
mình ko hiểu ý bạn...thực ra khi ở hoàn cảnh mẹ mình yêu thương em dâu hơn mình nhiều...và nhất là khi sinh con...thì sẽ tủi thân lắm đó....và sẽ ganh tỵ...mẹ yêu con trai nên dành hết cho em ấy...vợ em ấy, con em ấy...còn con gái...mẹ mình luôn tiếc xót và cho rằng đi lấy ck là con người ta...khi còn trẻ....diều đó làm mình buôn..buồn vì là con gái, buồn vì chuyện trọng nam khinh nữ của mẹ...chứ ko hê get em dâu mình...còn nhạy cảm...mình ko vì chuyện đó mà nhạy cảm theo nghĩa tiêu cực đâu...
hjhj sao các chị hay sanh nạnh thế nhỉ, mình có gia đình nhỏ riêng rùi, thời gian chăm con chăm chồng còn không đủ, nên hơi đâu suy nghĩ chuyện đó chi cho mệt
Thực ra đặt địa vị mình vào người khác thôi. Mình cũng là dâu, nhiều lúc được mẹ chồng quan tâm hơn một chút, vui vui lắm các mẹ ạ. Hihi, nhà đẻ mình mới có dâu nên có thể lúc đầu mình chưa quen với cách quan tâm của mẹ lắm, nhưng giờ thì mình thấy mừng các mẹ ạ. Trong một gia đình, bố mẹ làm sao coi dâu cũng như rể, gái cũng như trai và con cái đối xử với bố mẹ 2 đàng như nhau thì mới thuận hòa, hạnh phúc được.
cái này cũng có quan trọng đâu, mọi người trong cùng gia đình nên biết thương yêu , chia sẻ và hiểu nhau hơn nữa
Nhà mình, mẹ cũng thương chị dâu mình vô cùng, thương hơn cả mình ấy chứ. Lúc nào cũng bảo, cái H nó khổ nhất, khổ hơn chúng mày nhiều ( mình và cô em dâu). Mình thì thấy bình thường, ko tị nạnh gì và cũng thấy thương chị vì đúng là chị ấy vất vả hơn mình nhiều. Nói chung mẹ chồng con dâu thương yêu nhau, gia đình hòa thuận hạnh phúc là mừng rồi.
Đúng thế mn ạ. Chỉ là một chút chạnh lòng, giờ thì mình đã hiểu. Không nên có sự phân biệt, hay khoảng cách giữa các mối quan hệ đó, có như vậy gia đình mới yên ấm!
Mừng vì gia đình bạn hạnh phúc như vậy. Mẹ chồng và con dâu yêu thương nhau thực lòng là niềm mơ ước của bao gia đình đó ak. Mẹ có thương con dâu hơn 1 chút kể cũng tủi thân đó nhưng cùng là phụ nữ đi làm dâu mn lên mừng cho chị/em ấy và đừng suy nghĩ nhiều ak.
Sao sao mẹ nó giống e thế cái gì mẹ e cũng chỉ nghĩ cho e dâu và cháu nội thôi e đe mẹ e ơ cùng đung 2 hôm ơ viện thôi còn về nhà thì ko đến lần nào nữa nói chung là tất cả mọi thứ đeu lo lắng cho con dâu e cũng thấy buồn vì e thì đc bà mẹ ck ngược lại lúc nào cũng lo cuo con gái mà coi e ko ra gì cả nhưng e cũng học cách sống ko quan tâm cho lòng thanh thản