Chào các mẹ, có mum nào mang cơm đi ăn ở văn phòng k, công ty em không có cơm cho nhân viên ngày trước e đi ăn cơm bụi ăn nhìu cũng chán xong e mang cơm ở nhà đi ăn, ăn nhiều cũng chán vì ngày nào cũng k bít mang gì đi ăn nên bây giờ đi làm gần hơn e lại về nhà và trưa nay lại k biết ăn gì buổi trưa các mẹ xơi gì ạ
E bình thường cũng đều mang cơm đi ăn, hôm nào chán cơm thì mua bánh cuốn, bún hoặc là bánh mỳ, xôi cũng tùy. Nhưng chủ yếu vẫn là mang cơm đi ăn.
Đi làm mà vẫn về tầm trưa nấu cơm được là giỏi lắm rồi. Mình mà thế chắc trưa về chỉ ngủ thôi. Giờ làm xa bún, phở, miến, bánh mì, bánh cuốn,.... Cứ thế mà quay vòng.
trước e cũng toàn mang cơm đi, ngày nào cũng 1 thức ăn là thịt luộc, rau luộc thì thoảng mới đổi sang cá rán với món chính là rau luộc. hihi
về là e phi vào nấu canh rau luộc, xào nấu, xong cơm thì cắm lại cả đi về và chén cơm khoảng 40p còn lại đc nghỉ 40p, cũng kịp ngủ tí ạ, hihi
Mình ăn trưa ở công ty vì có bếp và bác nấu cơm cho mọi người. Tuy nhiên mình vẫn làm cơm buổi sáng cho xã mang đi làm. Thường thì thức ăn là đồ ăn hôm qua làm dư ta, canh thì sáng dậy nấu. Chồng mình dùng hộp cơm cắm nóng. Cũng tiện phết. Hôm nay cho xã ăn cá rán (1 khúc cá trắm), lạc rang, canh mướp nấu.
e thấy công ty nào mà có người nấu cơm cho ăn thì vừa ngon mình cũng nhàn thân hơn ạ nhớ mấy lần trước e mang cơm đi thịt chân giò cuộn e cứ luộc sẵn để tủ lạnh ăn dần rồi cơm thì cũng tủ lạnh, rau thì sáng ra luộc mang đi bg ăn thì cắm cơm lại cơ mà ngày nao cũng như ngày nao nên cũng chán cả mang cơm bg thì làm gần e bay về nhà có cơm ăn cơm có bún ăn bún ngủ cũng thoải mái nên thấy sướng đời hơn
hì chị bầu bí nên chị hay mang cơm đi, nói chung 1 tuần 6 ngày đi làm thì khoảng 5 ngày mang cơm đi chị tự nấu mang đến công ty bỏ tủ lạnh trưa thì quay lò vi sóng thôi nhiều hôm cũng chán nhưng nghĩ đến vụ đảm bảo lại thích
trước e đi làm ở siêu thị, mỗi ca ăn cơm hơn chục người ăn chung với nhau vừa vui vừa được nhiều món hnao cũng như đại tiệc ấy haha
văn phòng em có người nấu cơm nhưng cũng quanh quẩn toàn các món trứng sốt cà chua với thịt rang, hôm nào hứng lên thì làm ít bún đậu mắm tôm :d