Cố gắng lên bạn, rồi sẽ có cửa cho bạn, nhưng nếu bạn không muốn đi làm thuê thì hãy theo đuổi con đường riêng của bạn, đam mê và theo đuổi đến cùng, chắc chắn một ngày nào đó bạn sẽ thành công.
có mẹ nào muốn bán bảo hiểm xe máy không? chiết khấu cao mà không phải bỏ vốn, ai có nhu cầu liên hệ mình nhé 0906291486
E cũng còn 1 tuần nữa là nghỉ việc. 2 VC vẫn đi thuê nhà chưa có gì trong tay cả. Nhưng e cũng chán đi làm nên vẫn quyết định nghỉ mặc dù chưa biết nghỉ sẽ làm gì
Em một con bé mới ra trường tháng 8 năm ngoái thi công chức các kiểu nhưng ko được tại nhà em cũng ko có cửa mà năng lực của em cũng ko cao..htrk có đi Pv ở một cty em đòi lương có 4 tr để học hỏi ông giám đốc nói chứ: " Anh cũng ko muốn trả lương thấp đâu" xong bên đấy muốn e làm vị trí khác ko phải vị trí ứng tuyển..buồn phát khóc..hôm sau đi PV bên FPT vị trí Giao Dịch Viên cuối cũng 1 tuần sau kết quả ko đạt yêu cầu PV... Em chán..hqua sầu đời chia tay ny nữa mới sợ...
Trong cái rủi có cái may chị ạ..em đi PV bên FPT báo trượt làm em buồn mất ngày hôm nay..cty mới này của em thì môi trường trẻ, cơ mà em đang bị dồn cv của rất nhiều người..hiện tại mình em đang làm cv của 3 người...lương ko cao lại cộng với xa nhà...trưa e toàn ăn mì tôm với bánh mì..e từ 51kg đi làm gần 2 tháng còn 44kg..
Kế hoạch giảm cân siêu khủng Tớ chán cv và đã nghỉ. Chưa biết sẽ làm gì Mấy nữa ăn bám ôx đi du lịch về rồi tính tiếp
Mình muốn tự kinh doanh công việc riêng của mình lắm mà chưa dám nghỉ việc công ty Sợ nghỉ rồi thì mất một khoản thu nhập cố định hàng tháng
Mn định kinh doanh gì tớ hợp tác với được không. Tớ chính thức nghỉ từ thứ 2 đầu tuần. Bạn cứ làm đi để khỏi vuột mất khoản thu nhập cố định b ạ. Ok add zalo sđt chữ ký 135 tâm sự ý tưởng nhé
Giờ m đang băn khoăn về việc làm quá, cm cho ý kiến tham khảo với. M hiện nay đang làm thủ kho nhưng cv khá vất v (theo chồng m là như thế), hay về muộn, lương cộng tất cả đc 4tr. Đó là chưa kể hàng hóa rất dở hơi, lằng nhằng nên hay phải đền hàng. Làm 1 năm mới đc cty đóng bhxh cho. M thì dự định cuối năm sau đẻ tập 2, làm ở đây sẽ nhờ cty đóng hộ bhxh, sau đc 1 năm thì cty đóng tiếp cho (đến t3/2017 m làm đc 1 năm), và khi đó m nghỉ chế độ thai sản vẫn đc hưởng lương. Tuy nhiên ch m k thx m làm ở đây, vì m hay phải ra nắng, sk m lại k đc tốt, ch m xin cho m đi nấu cơm ở trường mầm non gần nhà, làm từ 9-15h chiều, nghỉ cn. Làm ở đây tất nhiên sẽ k đc đón bhxh, lúc m sinh thì cũng k đc hưởng lương j cả. Rất có thể ngta sẽ nhận ng khác vào làm thay chỗ m, và m sẽ mất chỗ. M cứ băn khoăn mãi k quyết đc.
mức lương thấp quá mn à, liệu rằng đẻ thêm em bé sẽ sống ra sao? cv thì như vậy, liệu có làm được ko? phụ nữ xác định làm cv ổn định, có thời gian chăm sóc con, và còn phụ thuộc vào khả năng làm việc của mình nữa, nếu mn tự tin thì tìm cv khác.
mình lại quay lại thớt này sau 6 tháng đi làm thì mình cũng đã nghỉ ^^ ko cần phải kêu nhiều thì các mẹ cũng hiểu đúng ko ạ lại tiếp tục apply rải cv các chỗ khác các mẹ cùng cố nhé!!!
kêt quả cuối cùng vẫn là kiếm sèng mà ! co lên các bạn vi cuộc sống tươi đẹp ! cứ lạc quan lên là có thành quả !