He, mẹ @xiaobubu ơi, mình thấy cách của mẹ nó cũng ko hay lắm, đó là may mà thằng bé nhà cậu nó oánh lại bạn nó thắng nên nó còn tự tin hơn, chứ nó oánh bạn mà nó bị thua thì nó sẽ càng sợ đấy. Mình cũng có con sắp vào tuổi này nên cũng thấy lo lắng, vì tụi nhỏ bây giờ ko biết nói thế nào. .. nhưng thấy trên fb rồi báo chí hay có vụ oánh bạn tập thể mà các bạn khác cứ ngang nhiên cầm điện thoại quay một cách vô cảm. Mình cũng thấy lo quá.
Cảm ơn bạn. Nhưng bé nhà mình cứ mỗi làn ra ngoài gặp người lạ là k chịu chào hỏi ai cả. Chỉ dơ tay bye bye thôi
Con mình thì lại được cái nước dỗi thôi rồi. Mỗi lần cháu không vừa ý chuyện gì thì quẳng đồ, ngồi ra 1 góc xa nếu ai hỏi thăm đến là lăn đùng ra khóc ngon lành. Được biết xưa có cụ ngoại cũng có tính đó nên chắc do gen di truyền. Có mẹ nào biết cách tạo thói quen tốt cho cháu bảo mình với.
đúng đấy bạn, tình cờ hôm trước đọc bài viết chị kia, giờ về áp dụng, động viên con, còn nếu con không chào cũng chả sao, nhưng thấy mình nói nhẹ nhàng thì cu cậu tự động chaò luôn. hehe
Nhưng cháu khóc dai lắm mẹ ạ, để cháu khóc mấy tiếng nhìn sốt ruột lắm mà cháu lại hay ốm vặt nữa nên mình lo.