hihi, cứ từ từ mn ah, quan trọng là tâm lý phải thoải mái, mình hiện đang trong tình trạng lo lắng tài chính nên khoản cân nặng tạm gác lại, tài chính ổn thì cân nặng cũng lên thôi.
cái này thì chuẩn nè...tài chính mình lại quay về mốc yếu kém...nên mới quyết tâm mở toppic để ngày nào cũng có động lực..
trước đây mình chỉ chuyên quản lý 1 qũy từ thiện...nhưng bây giờ khát tiền quá...hihi...mình từng học Công đoàn và phân ngành thiết kế từ xa của Đh công nghiệp tphcm...giờ mình nhận may cho vài shop wen...khi mình mang cơm từ thiện thì mọi người quen...người mua đá, người mua kem....nước...hôm cuối tuần mang kem, đá ra công viên dạo...ối dời...thu nhập nhiều khi mình ko nghĩ đến nhé...
thế thì mẹ nó sắm lấy cái máy khâu...về may đồ...thỉnh thoảng thanh lý đồ mới...có bạn bảo...cũng kiếm đấy/...hay trồng rau..bán rau sạch...
Mình thấy có một số các điểm thú vị sau từ những phụ nữ gầy: Người gầy thường sức sống mãnh liệt và sống lâu mà các bạn (ít bị bệnh tim mạch, bênh gout...). Người gầy thường quyến rũ hơn và dễ mặc quần áo hơn (người mẫu toàn người ăn kiêng mà). Người gầy thường ăn cũng ít hơn, đỡ tốn nhiều tiền nuôi cũng như đỡ xả nhiều gây hại môi trường. Xã hội đang có rất nhiều người, tổ chức kêu gọi mọi người phấn đấu sống khỏe, sống đẹp, và bảo vệ môi trường mà. Vậy ta đang là tấm gương sáng đó. Tự hào đi.
đâu có...tìm giao cho mấy cửa hàng thực phẩm sạch ý...trên này thấy có 2 , 3 mẹ bán chạy pết đấy...mình cũng hay mua của em tybo
thực phẩm sạch bây giờ hiếm mà mn nên mọi ng dùng thử đúng sach thì ko lo khoản đầu ra nữa, nhà mình cũng tính vậy đang lo khoản không có ai trông con và vẫn đang đi làm HC nên thời gian cũng eo hẹp
xúc động...lần đầu mình đc động viên kiểu này...Tự hào đi...nhưng ít người nghĩ tích cự như ạn lắm..đi ra đường, mọi người nhìn mình như nghiện ý...buồn ghê...
vâng nhưng khát tiền quá, bà ngoại trông nhưng bà cũng yếu nên mc chưa dám làm thêm gì ngoài việc HC cả.
khổ vì tiền là thế đấy...tự nhiên dạo này mình cũng cuồng tiền lắm cơ,,,lúc đi bán dạo kem ý..thấy ngại..ko dám mời...mà giờ cái mặt cứ chai chai...