Em chào anh chị. E đang đau đầu về vấn đề nên về quê hay cố ở lại hà nội bon chen này. Em sinh năm 88, có cái bằng cao đẳng kế toán, cũng có tý kinh nghiệm thôi ạ. Mấy năm vừa rồi e làm sales bất động sản ở hà nội, nhưng cũng chỉ đủ chi phí ăn ở thôi a. Em vừa mới nghỉ việc, nửa muốn về quê tìm việc r ổn định, nh tìm việc ở quê giờ cũng khó quá.Cách nhà e 2km có chỗ đang tuyển kế toán viên, lương thử việc 2 tr, thử 3 tháng, hết thử việc lương khoảng 3,5tr, k bảo hiểm k hỗ trợ. Em đang lăn tăn quá, nửa muốn ở lại hà nội tìm công việc phù hợp - nếu may chắc cũng chỉ tìm đc việc lương 4-5tr thôi . Anh chị cho e lời khuyên với ạ, nên về quê làm chỗ kia r chờ tìm việc khác hay ở lại hà nội chờ cơ hội ạ? Em cám ơn nhiều ạ.Em viết hơi lủng củng, mọi người thông cảm giúp em!
Về quê đi e ah. Nếu là con trai thì lăn lộn tìm cơ hội thêm 1 vài năm, còn con gái thì về quê chứ ở đây lương nt e k trụ nổi đâu
Cũng khuyên bạn nên về quê , gần gia đình nhiều cái đỡ tủi thân chứ ở tp nó bon chen khó sống lắm thêm nữa con gái có thì đâu thể cứ bay nhẩy mãi được. Ý kiến chủ quan của mình bạn có thể tham khảo
88 chưa chồng con thì cứ bung lụa ngoài nè cho sướng bác ạ còn nếu chán cuộc sống ngoài này thì về quê k lo xin được việc đâu bg ở quê cũng cần kế toán nhiều
Tìm công việc đúng chuyên môn công nhận lương bèo bọt thật. Không biết bạn nghĩ thế nào, chứ mình thấy giờ nhiều ng bỏ hn để về quê, đi làm cho các nhà máy kcn liên doanh hoặc của nước ngoài, thu nhập cũng khá lắm mà. Trung bình cũng trên dưới 5 triệu/tháng. Ở quê mà mức thu nhập ấy cũng khá ổn rồi. Kiếm tấm chồng, yên bề gia thất nữa là oke
không biết quê mn thế nào chứ như quê mình bây giờ về xin việc chủ yếu là đi làm công nhân thôi, nhưng vào làm cho may sông hồng thì thấy thu nhập cũng khá lắm, thưởng cuối năm cũng mười mấy triệu, tăng ca vào nữa trung bình tháng cũng tầm 5-7tr.
nếu như bạn nói thì mình thấy nên về quê hơn, dù ở lại được thêm 1, 2 triệu nhưng trừ chi phí nhà cửa, ăn uống đi thì cũng hết và ở nhà bao giờ cũng vui vẻ, thoải mái hơn
Em khuyên thật chị là HÃY Ở LẠI HÀ NỘI. k0 phải bỗng dưng mà bố mẹ chị cho lên Hà Nội đâu ạ. HN là trung tâm kinh tế, khoa học kĩ thuật của cả nước. Bố mẹ vì muốn chị đến những nơi văn mình, giàu có để hấp thụ những tinh hoa của thế giới nên mới cho chị lên HN. Chứ giờ chị hãy thử nhìn đất thành phố với nông thôn xem, chị ở quê thì bao giờ con người mới khá lên được, quanh đi quẩn lại rồi 49 - 50 tuổi, mãi mãi vẫn chỉ là người lạc hậu.
Mình từ Nghệ An, lặn lội vào SG. Bố mẹ một hai muốn mình về quê hoặc về Huế làm. Nhưng mình không thích về, về quê gần nhà mọi thứ đều rẻ, cs yên bình nhưng rồi sao? Con cái mình sau sinh ra lại lớn lên ở cái chỗ mình đã sinh ra, điều kiện không tốt. Muốn mua sắm cái gì cũng xa, mùa đông thì buốt lạnh , mùa hè thì nóng. Rồi con cái lớn lên tý, nó cũng đi hết nhà mình giờ còn mỗi bố mẹ ở nhà. Một năm mình về nhà 3 lần, cs tốt hơn ở quê rất nhiều. Thương bố mẹ, nhưng cs mình do mình quyết định. Mình muốn con cái mình sau này có cuộc sống và dịch vụ tốt hơn chứ không muốn nó thiếu thốn
em cũng đang phân vân về vấn đề này mẹ nó ạ , nhưng số em thì không lập nghiệp ở quê đk , hiha tuy vậy em cũng không biết phải làm sao ạ . em muốn làm ăn chân chính mà không đủ ăn ạ , tại xh này quá nhiều thứ điêu rồi ạ
Theo chị thì về quê em ah. Lương thấp nhưng ở với bố mẹ không phải lo lắng gì. chứ đến lúc có gia đình mệt mỏi lắm em. Chị mà không có bà ngoại thì tèo luôn, chẳng làm được cái gì cả. Chúc em thành công!
trước đay nếu ko yêu sớm thì có khi mình cũng về quê làm rồi ấy, cả 2 vc cùng làm ở hà nội lúc sinh con còn cố gắng bám trụ được, chứ nếu ko có người yêu thì ở quê có việc thì nên về quê em ạ.
Tớ thì ở hn 16 năm nay rồi chán ngấy rùi muốn về quê lm. Nên khuyên e nên về quê nếu công viec ở ý có ở đâu giờ cung phát triển hêt.
quê thôi, trên này phức tạp, lỡ có yêu a nào lại phiền như e là cứ về quê, lương bèo cũng đc, nhưng lấy chồng, lấy vợ gần vẫn hơn
CS ko thể nói trước được điều đó là tốt hay không tốt. Chỉ có điều nếu đã chọn lựa thì đừng hối hận. Nếu như về ko tốt lại lên HN, chuyện đó cũng dễ dàng thôi mà. Tôi thích linh hoạt hành động chứ ko thích ngồi đó nghĩ, tính toán quá nhiều.