Chị cũng thế, cứ tầm chiều tối mà uống trà hay cà phê là thức nguyên đêm luôn. Thế nên sau 5,6 giờ chiều là không dám uống mấy đồ uống này. Chứ không sáng dậy là uể oải.
Cà phê thì lâu lắm e k dám uống, nhg uống cà phê e tỉnh nhg vẫn mệt kiểu vẫn có cảm giác buồn ngủ nhg k ngủ dc, còn trà đá thì em tỉnh kiểu rất thoải mái minh mẫn, k hề buồn ngủ ấy
sao ko bù cho mềnh, mềnh thì thể loại nào cũng ngủ như chết. Còn uống lúc đói thì bị say, bủn rủn thất thần lắm
Tối qua không uống trà đá mà cũng khó ngủ, ngủ không sâu giấc, đang nghĩ hay tại ăn nhiều hạt hướng dương.
Bên em có bán dòng sản phẩm trà TEMI Mời các anh/ chị đến shopping và thưởng thức trà TEMI @ tầng B2, số 72 Nguyễn trãi, Royal City https://www.facebook.com/tratemi/?fref=ts Để tìm hiểu thêm các thông tin về sản phẩm Trà TEMI vui lòng liên hệ: Ms Thắm Tel: 093 44 55 122 E-mail: sale@temi.vn Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TPLUS VIỆT NAM Địa chỉ: số 90, ngõ 203 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Hà Nội Tel: 043 833 99 33 Trang chủ: http://www.temi.vn Facebook: https://www.facebook.com/tratemi/
E uống cà phê nhiều khi còn ngủ khò khò ngay trong 1 nốt nhạc Thi thoảng lắm mới bị mất ngủ. Nhưng không hiểu nguyên nhân vì sao.
Lạ lâu không uống thì cũng bị kích thích dẫn đến mất ngủ. Nhưng trà đá nhạt không í mà, toàn nước lọc với đá
Y hệt mình luôn, cứ vui vui làm ngụm trà đá lá mất ngủ cả đêm. Nhưng thỉnh thoảng xin viên Gnite của mẹ chồng thì có thể ngủ lại sau vài tiếng. Thức cả đêm mệt mỏi ngày hôm sau làm việc lờ đờ ngay.