Em là thành viên cũng nhàu nhàu rồi, đợt này rảnh rỗi nên có nhiều thời gian vào lamchame, rất vui được làm quen với tất cả các bố mẹ. Tiện đây em xin hỏi ku cháu này nao cho theo ngành Marketing chắc cũng được đấy nhỉ ?
Hihi, chị trốn lúc sếp không ở vp thì vào mạng đấy. Chứ bị phát hiện là tèo ngay. Cứ giờ nào ông ấy đi vắng thì mình lại tranh thủ.
Hóa ra là thế . Nhưng vừa đi làm vừa online thế này cảm giác làm việc cty ko hiệu quả, e áy náy lắm hehe
Hihi, vẫn phải đảm bảo hoàn thành cv chứ em. Nhưng đôi khi phải xả stress 1 tý, chứ ko 8h làm sao mà chịu được với cv. Rồi về nhà còn con cái, hic.
Rất vui được kết bạn và làm quen.trông ku cháu này cũng kháu khỉnh,nhanh nhẹn bởi vậy mẹ nó nên đầu tư cho cháu nhé !
cảm ơn bạn, chúc bạn buôn bán đắt hàng. Gđ cháu cg tạo điều kiện...cho cháu tự phát huy, vì ở quê với gđ gặp khó khăn.
hihi mình cũ hơn bạn đấy nhưng rất mong bạn chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm để chúng ta học hỏi lẫn nhau.
lỗi lầm gì bác, mình đi làm đánh giá trên hiệu quả công việc mà, e cũng onl suốt nhưng việc nào ra việc ấy, sếp cũng k nói gì mình. hihi, cả công ty e đều vào lamchame ấy
ô thế à. thế mình ko hiểu nhưng nếu 1 kế toán như mình và bán hàng thêm (ko phải vào xem để mua đồ) thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến công việc.
em tưởng làm kế toán cũng có lúc nhập con số, lúc cân đối con số nhưng có phải lúc nào cũng có số để nhập đâu bác hihi, có thể do đặc thù công việc, em bên nhân viên văn phòng, kiêm kinh doanh, chăm sóc khách hàng,liên hệ công nợ nên thời gian k bị gò bó, được vào mạng tìm khách hàng, chăm sóc khách hàng thoải mái bác ợ
Nếu chủ yêu cầu cao, xem báo cáo cv thấy mình làm được rất ít việc và cho là làm việc chưa hiệu quả. Việc thực ra với họ là nhiều, đến đâu phải xong đến đó. Nhưng kế toán hay kiểu để dồn xong đến ngày mới lao vào làm việc xử lý sổ sách chứng từ... Cảm giác đi làm mà nhãn rỗi quá mình không thích
đúng rùi, nhiều khi đi làm nhàn rỗi quá,chán lắm bác ạ, cảm giác k có mục tiêu (, công việc của e cũng phình phường như thế