tuổi này 1 mình mua được nhà, bác làm e hơi bị khâm phục đóa cơ mà e thắc mặc bác tuổi dần sinh năm 86 thì là thế hệ 8x sao có nick name xinhgai9x zậy hihi
nhiều bạn thắc mắc là sao có cái nich 9x! đây là nich của e mình! nó ko dùng nữa lên mình dùng thôi! có quan trong gì cái tên đâu các bạn nhỉ?
nhiều bạn thắc mắc là sao có cái nich 9x! đây là nich của e mình! nó ko dùng nữa lên mình dùng thôi! có quan trong gì cái tên đâu các bạn nhỉ?
em thấy chị trẻ mà, hì em cũng có bà chị chồng sn 86 đang làm kế toán ạ chưa có ny gia đình cũng giục ghe lắm
thật đấy...kiểu này trông sang chảnh hơn...chỉ có 1 góp ý...chân thành...chứ ko có gì khác nhé...là phần tay và bắp chân của bạn nhìn hơi thô cứng...vì thế tay nên thêm phụ kiện...còn chân thì chịu khó đi giày cao gót cho nữ tính...đàn ông hầu như thích mấy cô nữ tính 1 chút...mình hơi thẳng...có gì đừng giận nhé...
Thank bạn nhé! Mình ăn mặc cũng xuề xoà! Thất thoải máu là dc! Mình ít đi cao gót lắm vì hay bị đau ngón chân, chỉ di dc sandal 5 phân như ảnh lúc đầu thôi! Bạn thấy bộ đầu tiên ko ổn à? Góp ý cho mình với?
thẳng và thật nhé...kiểu tóc ngắn hợp hơn..nên đổi kiểu khuyên tai bắt mắt và chảnh hơn...đồng hồ màu sáng...hoặc lắc tay màu sáng..đeo nhẫn các kiểu bắt mát, lung linh, nếu đi chơi..thì chọn túi ko dây...để cho dáng mình cao...khoáng đạt...đi chơi đừng mặc trang phục 2 phần mà hãy chọn váy...nhất là kiểu độ dài trên gối...cho nó trẻ trung, hấp dẫn và đahs lừa thị giác ở phần bắp chân của bạn....chịu khó đi giày cao gót lúc đi chơi..nó làm bạn cao hơn...bước đi uyển chuyển, hấp dẫn hơn....khi về nhà lại tháo ra...hihi...quan trọng là mình phải tạo ấn tượng với họ đã...còn yêu và lấy rồi thì vô tư...lúc đó thì thoải mái trở về chính mình... đàn ông yêu ằng mắt mà...cứ làm cho mình lung linh, gợi cảm là sẽ có hiệu quả... mà phải chịu khoa đi chơi, giao lưu cởi mở, chứ đừng tham công tiếc việc quá...như thế mới mở lòng đc....nhà có rồi..nên tập trung vào tình yêu đi...mình tin ai cũng sẽ có đôi có cặp....
Thank bạn nhé! Tư vấn kĩ quá! Hì.. Mà sao bạn lại nich khiêm thị là sao? Bạn làm bên hội người mù à! Lần bày mình sẽ tập đi cao gits nhiều hơn, nhưng chắc chỉ đi dc sandal và hở mũi thôi! Chân ko đẹp nên phải đeo thêm tất vậy! Hì
mình quản lý và là nhà thiết kế ko chuyênn cho 1 quỹ từ thiện...gặp rất nhiều người khiếm thị nhưng họ rất giỏi...mình phục họ...còn cá nhân mình...bố mình bị nhiễm chất độc da cam nên ảnh hưởng...mắt mình kém hơn người bình thường...nên mình đặt thế...sau này muốn đổi nick nhưng ko đc... bàn chân ko đẹp cũng ít ai nhìn xuống...ngại gì...còn nếu đi tất phải đi tất đùi...chứ tất ngắn như bạn đi...nó sẽ làm bạn bị kém hấp dẫn đi..
Trơi! mình thật khâm phục bạn! bố như thế bạn thì mắt kém thế mà vẫn làm nhà thiết kế được thì thật là khâm phục! Bạn năm nay bao nhiêu tuổi? chắc là bạn đã kiêm dc 1 người chông tốt và thật hạnh phúc phải ko? Chúc bạn luôn vui vẻ gặp nhiều may mẵn và hp trong cs! mình cũng rất hay đi làm từ thiện! mỗi lần làm từ thiện như thế mình thấy rất thoải mái và thấy lòng mình rất vui vẻ! Cái ảnh lúc ban đầu ý! là hôm mình đi với bạn trai mới quen! lúc vào quán cứ thấy bạn ấy nhìn vào chân mình! nhưng ko nói gì! mình cũng ngại ngại.... chắc sau này mình mang tất quần thôi ko mang tất ngắn như thế nữa! hì hì
mình sinh năm 84...nhưng học đại học cùng toàn các bạn 86 đấy...mình tốt nghiệp đh công đoàn n học văn bằng 2 thiết kế của đh cntphcm.... ck mình rất tôt khi bọn mình còn nghèo..trước đây mình rất hp...7nam hôn nhân ,1 bé 4t..nhưng sau khi ck mình có 1 cty kiến trúc riêng...anh thay đổi...khách khứa, rượu chè, gái gú...sau đó anh bị bạn lừa lấy hết cổ phần cty...gái lừa vay tiền nhà,,,rồi sập bẫy bị tống tiền... sau khi mình biết...mình bị khủng hoảng...1 năm điên dại,,,sau đó mình tỉnh...và cho ck về Sở xd Thái nguyên làm...mình muốn tách anh 2 năm..nếu mình yêu lại đc..sẽ quay lại...nên mình cứ vào lamchame suốt cho đỡ buồn... mình còn yêu nhưng rất giận anh...mình thích tự do nư ây giờ....và cứ đê anh theo đuổi mình từ đầu như 1 hihf thức trừng phạt....
đúng rồi...đi tất ngắn sẽ làm người ta chú ý xuống chân..và nó làm chia nhỏ ngưoif mình...khó phối đồ...
Nghe hoàn cảnh của chị thật là éo le! thật khâm phục nghị lực của chị nữa! e mà bị như thế chắc ko gượng dậy dc! vừa tan nát vưà bị phản bôil! có lẽ lúc đó mình chỉ sống vì con phải ko chị??? sau mỗi lần sóng gió tâm hồn mình lại chai sạn lại, cứng rắn hơn, bình tĩnh hơn...hy vọng gia đình chị có ngày đoàn tụ và lấy lại hp như xưa! ( nếu anh ấy đã biết hối hận thì chị có lẽ chị nên cho anh ấy thêm cơ hội, dù sao quay lại chỉ tốt cho cháu bé)
anh ấy luôn tỏ ra hối hận vô cùng...nhưng 2 năm rồi trái tim mình đóng băng với anh ấy...nên cứ để theo lẽ tự nhiên....ko muốn cố...cái gì là của mình, sẽ là của mình,,,,ko phải thì ta có dùng kim cương cũng ko giữ đc...hihi...