Đúng là nếu chỉ đơn giản là mua thôi, không cần quan tâm đến gì khác thì chỉ có cách như vậy. Nhưng chúng ta có nhiều các mối quan hệ chứ đâu phải chỉ có ra chợ? Nào là bạn bè, nào là đồng nghiệp, nào là làng xóm, họ hàng... trong số đó chắc cũng có người tử tế và họ có bán những cái gì đó... Nếu người tử tế có bán, mình ủng hộ họ thôi.
Mình chấp nhận mua đắt, nhưng người bán liệu có chứng minh được hàng của họ là hàng "chuẩn" không? Hay là bỏ tiền ra mua giá cao hơn nhưng nhận lại vẫn là những sản phẩm rẻ tiền? Hoa quả sạch, rau sạch, toàn đắt gấp rưỡi, gấp đôi ngoài chợ, nhưng chắc gì đã "sạch"???
Đầu tiên không phải chọn mua hàng nhưng nên chọn người bán. Nếu họ là người tử tế, trung thực, và họ có hiểu biết lĩnh vực kinh doanh của họ thì hàng chuẩn thôi.
Chuẩn là người tử tế, trung thực, có triết lý kd thì mới trụ được. Như các ông lớn uy tín mà cuối cùng cũng vỡ lẽ ra làm ăn dối trá như các vụ Tân Hiệp Phát, C2, Felling Tea...hay các siêu thị rao nông sản sạch mà e thì được nghe các anh bên cty nông sản nói là vẫn phải nhập hàng ko đảm bảo ở bên ngoài vào mới đủ số lượng. Họ kinh doanh chắc chắn có lúc bị phát hiện ra và bị người tiêu dùng tẩy chay. Nhưng thời gian lừa dối, đầu độc dân mình thì cũng rất dài và có hậu quả rồi. Tóm lại cần người bán trung thực, cần cquan quản lý chặt chẽ, người mua sáng suốt. Nhưng mà vẫn là bài toán quá khó...
Công ty lớn thì khó phát hiện hơn vì người cấp cao có thể tốt nhưng cấp trung hoặc cấp thấp không tốt hoặc ngược lại. Chỉ cần một vài người trong hệ thống lớn không tốt thì đã có kết quả khác mất rồi. Nhưng đâu phải lúc nào cũng dựa vào công ty lớn hết cả đâu. Nói chung là không đơn giản. Nhưng khó không có nghĩa là không có cách.
Vâng ý em là cty lớn uy tín mà còn thế thì người bán nhỏ lẻ nhiều khi cũng khó kiểm soát hoặc do nhu cầu thiết yếu quá nhiều nên chắc chắn ko tránh khỏi việc sử dụng những sản phẩm kém chất lượng (ít hay nhiều thôi) . Tóm lại vẫn cứ luẩn quẩn. Hi vọng sống hết cuộc đời này được an bình Nhưng qua đây em cũng thấy rằng quan trọng là ở tư tưởng của mình nữa, mình không thay đổi tư tưởng thì cho rằng đó là những cái cố hữu khó thay đổi. Mong là mọi người đều tìm cách thay đổi để sống khỏe hơn
Công ty lớn thì qua nhiều bước nên không tốt một bước là thấy kết quả tồi ngay. Nhưng con người cá nhân thì chẳng nhẽ lại không có ai tốt. Cũng không nên bi quan quá. Ở tây cũng có người tồi. Nhưng họ có văn hoá khuyến khích cái tốt phát triển. Ví dụ họ vào nhà hàng một nhân viên phục vụ tốt thì họ thưởng tiền tip còn ở VN mình nhất là ngoài Bắc (XHCN) thì hiếm lắm, miền Nam theo tư bản nên họ đối xử tốt hơn. Mình muốn mọi người tốt với mình nhưng mình để những người tốt bán hàng mà không sống được thì là lỗi của người mua mất rồi.
Các cụ đã bảo rồi, tiền nào của nấy. Giá trị hàng hóa phải tương xứng với công sức. Những nơi bán luôn giữ nguyên tắc của mình bao giờ cũng bán hàng đúng chất lượng. Chủ top nói đúng sự thật nhưng vì dân mình phần nhiều kinh tế eo hẹp nên chọn mua những thứ đắt tiền như vậy phải băn khoăn rồi. Gạo sản xuất cực vậy mới có 14 nghìn đồng 1 kg ăn mấy bữa mới hết, trong khi đó quả cherry ăn vèo 1 cái đã hết mà giá 500k/ 1 kg. Đó là sự lệch pha quá lớn. Với thứ quả giá cao cấp vậy chắc chỉ hợp với người có điều kiện kinh tế, hiểu giá trị của nó họ mới ko mặc cả. Mà người có đk chiếm số ít thui... nếu bạn chọn kinh doanh những mặt hàng giá kinh tế vừa phải thì chắc chắn sẽ đông khách và ít phải mặt cả rồi. chỉ có điều tìm mặt hàng và nhìn thấy đúng nhu cầu của con người là không dễ
Nếu tiền nào của ấy thì cần gì học hỏi và kinh nghiệm nữa? Và như vậy khôn ngoan cũng chẳng có chút giá trị nào sao?
Khôn ngoan không lại với trời , tránh được lần này nhưng ko tránh đk lần sau nhe Nếu có kinh nghiệm thì có thể tránh đk chứ không thể 100% lên học hỏi trao đổi. Cho nhau
Hi bảo sao các mẹ vào siêu thị tin tưởng rau trong siêu thị mà ko vào đằng sau siêu thị ta rau loại 2-3 vứt xuống đường đất thịt lợn , rau củ quả toàn hàng loại 2-3 của chợ long biên , chợ rau ở diễn , đắt sắt ra miếng đó mod ạ , em tai nge mắt nhìn tay sờ thử rồi ạ
Bạn xem lại đi mình đâu có bảo phải mua ở siêu thị. Mình cũng không tin vào tiền nào của đấy, và cũng không tin là cứ đắt là tốt.