Bé nhà e năm nay 3 tuổi e mới cho bé đi lớp nhưng bé cứ đến lớp là khóc đòi về. Ai đã và đang gặp trường hợp này thì chia sẻ kinh nghiệm naz...
Em nghĩ là bé đang được ở nhà cùng bố mẹ được cưng chiều, những ngày đầu đi học bé chưA quen vs môi trường mới-môi trường mà con phải tự lập nhiều hơn,không có bố mẹ,lạ lẫm vs tất cả... Nên bé có chút lo sợ, bỡ ngỡ lâu đần thì bé sẽ quen... Nhưng lâu mà bé vẫn chưa quen thì có khi là mẹ phải tìm hiểu lí do khác...các mẹ nhỉ?
bạn nào thời gian đầu đi lớp cũng vậy, cố gắng sau khoảng 1 thời gian sẽ đỡ hơn, nhưng bạn phải chú ý quan sát sau khi đi lớp về con thế nào nhé
Mn làm theo phương pháp tiếp xúc từ từ nhé ạ. Lần đầu đưa bé đến trường, rồi ở lại cùng bé 1 lúc rồi cho bé về Lần hai, đưa bé đến trường, để bé tự chơi ở trường một lát rồi lại đưa bé về ... Dần dần cho bé đi lớp 1 buổi sáng thôi ạ. Sau cùng thì bé sẽ quen và đi lớp cả ngày được ạ.
cách này hay đấy ạ, nhà mình toàn làm thế, nhưng phải để ý thái độ của bé vì sau 1 thời gian mà bé vẫn sợ trường lớp là có vấn đề
Bé nhà mình hồi 3 tuổi đến nhà trẻ cũng khóc dù bà nội cháu dạy ở đó rồi cháu cũng ko chịu vào. Vậy nên mình cho cháu về nhà, sau dần cô chị 5 tuổi đi nhà trẻ về ca hát, kể chuyện ở lớp rồi đồ chơi cầu trượt đem ra kể chuyện để cháu biết trước ở nhà trẻ có gì cháu thích...giờ cuối tuần cháu lại đòi đi nhà trẻ mà ko muốn ở nhà mẹ ạ. hi hi
E cũng phải kiên trì cho bé đi mới đc nhỉ? Thời gian đầu cho bé đi thấy tội nghiệp quá... Nhưng đành chịu. Vì e đc 3 nhóc rùi, phải làm nữa... Cho các con đi học để con đc tiếp xúc học hoi vs môi trường bên ngoài...mình cũng có thời gian hơn vào công việc khác
Đúng rồi ạ, nếu vẫn sợ đến lớp thì có khi bé bị vấn đề về mặt tâm lý. Cần phải đến bs tâm lý để kiểm tra.
Nhiều bố mẹ hay ông bà bây giờ sợ đủ thứ. Ai cũng biết bây giờ toàn con vàng con ngọc nhưng hãy dạy con cách tự lập đừng bao bọc quá lớn lên con sẽ sống tầm gửi
Nên tìm hiểu xem vì sao con không thích đến lớp, cô giáo hay bạn bè có đối xử tốt không bạn ạ. Và nên tìm những cái tích cực ở trường lớp mà hướng con bạn tới thì con trẻ sẽ dễ dàng chấp thuận việc này
Con mình gần 2 tuổi, bắt đầu cho đi học từ đầu tháng 6/2016. Lúc đầu mình cũng cho bé đên lớp để quen. rồi mới đi học cũng cho đi nửa buổi. đi dc 3 nửa buổi bé bị ốm phải nghỉ 1 tuần ở nhà. sau đó mình lạ cho đi. đi dc 1 tuần ( cả ngày ) lại bị ốm lại cho nghỉ.sau đó lại đi được 1-2 buổi và nghỉ đến bây giờ. Nhưng mình không hiểu sao nhắc đén lớp đến giờ cháu vẫn sợ lắm. nhắc đến cô vẫn sợ. Trong khi 1 bạn khác gần nhà đi cùng thời gian đó thì lại quen được rồi. Nên mình cũng băn khoăn lắm, không biết cố có mắng mỏ gì không để cháu sợ như thế
Lúc mới đi bé chưa quen + không đc ở cùng bố mẹ nên nhớ, khóc nhiều và không chịu ăn nên ốm. Bé nhà em thì cứ kiên trì cho đi, bây giờ thì quen rồi. Chị cứ tập cho bé đi, sau khi ở trường về bổ sung dinh dưỡng cho con, mẹ chỉ cho con ở trường lớp có j vui là bé có sức khỏe + động lực để đi... Chúc mẹ và bé tới trường vv
Tháng tới mình cũng cho con đi lớp, con mình quấn mẹ lắm; chỉ sợ đưa con tới lớp con khóc đòi mẹ rồi lại không đành lòng.
Thương cũng phải cho bé đi c ạ. Để càng lâu thì việc cho bé đi học càng khó khăn hơn... Thôi cầm lòng cho con đi, cứ kiên trì sẽ có kq c ak!!! Chúc con tới trường vv!
em thấy cô giáo là yếu tố quan trọng để trẻ có thích đi học hay không. ở trường mà bé thích cô là sẽ thích đi học