90 hợp 86 rồi - có vẻ như tuổi 90 pai qua 2 đời ch - a thấy vợ anh bảo vậy Nên a sẽ để cô ý bước qua 1 đời nữa Chúc e tìm được người thương mới.
mình cũng chưa hiểu, mẹ nó có 1 đời chồng nhưng tại sao giờ lại ở 1 mình khi không phải ly hôn, có lẽ cái này hơi vào đời tư sâu quá, em chỉ nói vậy thôi, chúc bạn sớm tìm được người ưng ý trăm năm hạnh phúc
ai chà chà. anh vui tính quá.Đúng rồi a ơi, em 90 đây đợt cưới mẹ chồng đi xem thấy bói bảo phải qua 2 lần đò nên là em cưới 2 lần , lần 1 tổ chức 2 mâm xong nhà chồng cũng đi đón đàng hoàng,về ngủ với chồng 1 hôm sáng hôm sau bỏ về. rõ khổ nhà em cưới đợt tháng 7 dương đúng đợt áp thấp bão, sáng đấy mưa to phải bỏ trốn về nghĩ lại đến buon cười.xong 2 tháng sau lại cưới chính tiếp. thế là được tính là 2 lần đò
Vậy à mn. Làm ăn thì chưa biết thế nào nhưng mà thấy có vẻ cũng hợp nhiều cái, mà cũng nhiều khi suýt uýnh nhau
Cảm ơn mọi người đã chia sẻ, lập topic nhưng thật sự là em chưa tìm đc 1 người bạn nào, chứ đừng nói đến người hợp lý. Thậm chí có những tin nhắn khiếm nhã.. Nhưng mà ko sao, cuộc đời mà , có người này người kia. Chắc em cũng chuẩn bị close topic thôi ạ. Hihi em mới chuyển công tác và cũng sắp có quyết định lên xe hoa lần 2.