Nói thật chứ e ở trọ, ăn còn nhiều hơn bạn cùng phòng mà nó cứ béo ú ra, phải kiêng ăn. Còn em ăn mà chả đc tích sự gì. Em muốn làm gì đó thu nhập ổn định để trang trải tiền ăn ở đã, lo bám lại HN từng ngày, cũng k có vốn đâu mà kinh doanh. E đương nhiên thích kd nhưng tồn tại rồi mới dám phát triển a
mình up chế độ dinh dưỡng mình đang ăn và cách kiếm thêm thu nhập ở trang 1 rồi đấy...bạn tham khảo nha...
Mình đọc hết cả rồi, chế độ dd thì hoàn cảnh k cho phép. Khả năng tự kd thì m lại k đủ bản lĩnh khj chưa hề có gì. Cũng cảm ơn b rất nhiều
tớ nghi là bạn ko thấy thôi...ví dụ như con muỗi, hay con nhạn bị đứt đôi...nhưng nhỏ quá mình ko nhìn thấy.....hãy đi thật chậm, thật bình tĩnh, thật cố gắng, từngchut 1...thành công ko bao giờ từ bỏ bất cứ ai...
ô zê cái này em cần học này ạ . em bị chửi là " người ta đi từ cái nhỏ đến cái to , còn em đi từ cái to đến cái nhỏ": lên số lần em thất bại trong kinh doanh đã lên tới lần thứ 2 giờ em đang làm lại nó đây ạ
nhiều người cứ hay nói đến câu...thất bại là mẹ thành công....mình thì nghĩ khác...nếu với người ít vốn thì thất bại vài lần thì hết vôn làm lại....nên mình nghĩ...phải hạn chế tối đa thất bại...nên kinh doanh trong tầm của mnhf thôi...nhỏ rồi to dần giống như thổi bóng bay ý...
vâng em cũng nghĩ vậy ạ mà mẹ nó tham gia nhóm này chưa ạ https://www.facebook.com/groups/nguoikhuyettat/?fref=ts hi trong đây cõng còn nhiều hoàn cảnh hơn em nhiều mẹ nó ạ trang cộng đồng đó ạ
mình sẽ ngâm cứu...nhưng để tham gia thì chác chưa....mình muốn đc sống nhu 1 nguoi bình thường, ko bệnh tật,,,,ko muốn nhìn thấy nỗi đau...và mạnh mẽ...yêu đời....
chắc mẹ nó hơn tuổi em hôm nào rảnh đi uống cafe xem người mình cần học hỏi này ra sao mà có nhiều quan điểm giống em vậy ạ , em tham gia cho có bạn có bè thui chứ em chưa giúp đk họ lên cũng chỉ đừng ngoài động viên thui ạ , quan điểm của em cũng giống suy nghĩ của chị ạ