hiha em sẽ làm một bóng ma trên diễn đàn lamchame.com các mẹ thấy có duyệt không ạ , em sẽ mang tới diễn đàn nhưng gì tinh hoa , rẻ , ngon , an toàn giá cả hợp lý nhất ,
có dám nge không thế hic nhà mình thì rất thích nge chuyện mà cho rễ ngủ vì sợ lên ko dám mở mắt nữa thế là ngủ luôn
sợ mà ngủ đc...thời sinh viên...phòng mình 4 đứa, 10h tắt điện nghe...đến 11h,,,ko đứa nào dám thò tay ra tắt đài....đc 4 hôm...dẹp luôn ý tưởng chuyện ma...nhưng thực sự, mình rất thích chuyện ma...hihi...
mẹ nó ơi sợ thì mới hay chứ nếu không sợ thì nge chán phèo ạ , em thì buồn ko ngủ đk là nge em nge hết chuyện trên youtobe rùi ạ hở ra chuyện nào là nge chuyện đó ạ
hihi...mình vẫn còn nhiều chuyện chưa nghe...nhiều laaanf rủ ck nghe cùng mà ông ấy gạt đi...1 mình thì ko dám nghe...hic..
ko biết trong lòng ổng nghĩ vậy ko...hihi..nhưng vẻ ngoài thì ổng bảo ma là nhảm nhí...còn đi đêm thì mẹ nó nói chuẩn...trước đay toàn 2, 3h..
đó là biện hộ của đàn ông mà mẹ nó , chẳng nhẽ họ nói sợ lắm , chuyện mà quỷ sợ thì làm sao bảo vệ gđ đượclên ổng sợ ồng cũng ko nói đâu , hiha thế ổng hay đi đêm mẹ nó ko sợ mất ổng ạ
từng mất rồi...mình từng rất yêu ck...yêu đến mức coi anh là bầu trời...tin anh đến mức cho rằng anh ko bao giờ phản bội, mình từng tự tin vê bản thân,,,,nên đã để anh lầm đường...bây giờ mình yêu ck theo cách khác...ko muốn chung đường...làm bạn tình mãi mãi...và cho anh thoải mái lụa chọn...có thể xa mình nếu muốn...
ôi hỏi thế gian tình ái là chi ??? hi chia sẻ cùng mẹ nó , mỗi người một số phận thôi mẹ nó ai em xl đã chạm vào nỗi đau của mẹ nó ạ
Sao nghe chẳng thấy liên quan gì đến nhau thế nhở . Nhưng mà thấy bóng ma này liked rất nhiều, thanks nha, bảo sao mình cứ được vào top like
ko sao..2 năm rồi...mình ko còn đau nữa.....ngược lại..mình lại thấy..nhờ sóng gió đó...mình đc sống với chính bản thân mình hơn...mình rộng lương, mạnh mẽ hơn...thực ra mình nên sống như thế sớm hơn...vợ ck là duyên nợ...hết duyên hết nợ thì thôi...cái gì là của mình sẽ là của mình,,,ko phải...thì dù ta coa dụ bằng kim cương cũng ko thể giữ...sống thoáng, yêu thoáng cho cuộc sống muôn màu...
Nói sang chn ma thì hồi xưa e sợ thì em k ngủ dc cơ. Nhg h e chả sợ j. Nghe Nguyễn Ngọc Ngạn thì thấy buồn ngủ. Xem phim thì thấy buồn cười
vâng vậy mẹ nó cố gắng lên em tin cs như vậy khi mẹ nó vượt qua nỗi đau rồi giờ là lúc mẹ nó cần thoải mái hơn ạ