4/7/2016 - “Phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi” - ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy. - Đừng thở dài, hãy vươn vai mà sống, bùn ở dưới chân, nhưng ánh nắng ở trên đầu. - hãy bước lên cao để thấy mình còn thấp, và hãy nhìn xuống thấp để thấy mình chưa cao. (st)- sáng nay đã dắt 1 cụ già sang đường...cụ tặng cho 1 nụ cười...bất chợt thấy ta sống có ý nghĩa, bất chợt thấy bầu trời đẹp lung linh...nhìn lên tòa nhà cao ốc và thầm nghĩ...mình phải lên cao hơn...có thể thấy nhiều hon, giúp đc nhiều ngưoif hon.. yêu cuộc sống này....chúc các bạn 1 ngày cang tràn năng lượng...yêu các bạn, yêu diễn đàn... Hình ảnh cha mẹ vất vả sớm hôm nơi đồng ruộng, ăn uống qua quýt khiến nhiều người con nghẹn lòng.
04/07/16 - buồn ngủ - không được gục mặt xuống bàn phím ngủ vì như thế sẽ trôi hết son - sáng nay đã mang cafe cho anh đồng nghiệp, hy vọng có một ngày làm việc năng suất
he he sáng ra đến văn phòng tìm không thấy bịch bánh tráng trộn cất từ hôm thứ 7 đang buồn hết cả người đây bác ạ
hỏi xem liệu có phải anh bạn mà bạn vừa đưa cốc cafe cho có chén rồi ko...nhìn vậy chứ nhiều ông cũng hay ăn vạt lắm...nếu thế thì khi làm việc tốt cho trai phải nhìn lại kỹ mặt hàng nhé...
5/7/2016 . - hôm nay mình cần tài trợ suất cơm cho 3 bệnh nhân nghèo mới đc....oh..yeah....yêu mình quá đi... Cậu bé 5 tuổi Khayne Kheian Naelgas Castro mất mẹ vào ngày 25/6. Mẹ của em, cô Katherine “Kaye” Naelgas Castro, qua đời khi sinh hạ bé trai Cyril Khayzer ở bệnh viện địa phương tại thành phố San Jose, Mindoro Occidental, Philippines. ‘Sao mẹ không ngủ với cháu?'”. “Thằng bé đã tự kéo ghế và trèo lên để ôm mẹ nó. Trái tim mình nhói đau.
05/7/2016 Lão chồng sốt 10 ngày rồi, cuối cùng sáng nay lão cũng chịu đi khám. Sao trên đời có người ngang như cua thế ko biết, sốt 3 hôm mình đã giục đi khám mà ko đi. Hi vọng ko bị bệnh hiểm nghèo gì... Haizz Lên cơ quan, lại đi làm muộn... như thường ngày... tháng này loại C chắc rồi ) Hi vọng có gì đó làm cho cuộc sống của mình vui hơn chút
5/7/2016 hnay là 1 ngày thảnh thơi với công việc nhưng cũng 10h đêm mới về tới nhà do chạy tăng 2 của việc đang lướt wed onl, tán chuyện với các chị, cơ mà mát giời cũng hơi buồn ngủ ạ
thử cách 1...chạy ra...up mặt vào chậu nước,,,ngâm 1 lúc,,, sau đó làm vài động tác thể duc....hay cách 2...kiếm người khác giới...bảo họ gãi hộ cái mông..hihi...cảnh báo..cả 2 đều có tác dụng nhưng trái chiều đó nha,,, chúc 1 ngày tốt lành...
ối 10 ngày mà mới chịu đi ạ, a này lever lì hơi bị cao c ạ sốt virut thường cũng 7-10 ngày k phải bệnh hiểm nghèo gì đâu bác lần trước e bị sốt cũng 7 ngày, e uống nước olezon ấy để giữ nước trong người ngày nào e cũng uống 3-4lit nước thế rồi cũng k đi viện bác ạ, uông nước nhiều kết hợp uống thuốc sẽ khỏi thôi
hqua, à thực ra là tối hôm kia tự nhiên e cũng nghỉ là cái topic trên lamchame là 1 ngày mình làm gì, đi giao hàng hay đang onl chát chít, hay đang mua bán tìm hiểu trên diễn đàn lamchame cũng có cái thông báo cho ce cùng bít mà e chưa nghĩ ra chủ đề và đặt e nó vào đâu hnay đọc được cái topic này của bác, e vui ơi là vui