nếu vẫn lang thang thì quyết 1 lần chót mạnh vào...thử hét sức với mọi thứ xem có sáng hơn ko...neus ko thì chốt 1 phát vềluoon...
ừ...học cũng tốt...nhưng ko sát bằng...em nhận làm cộng tác viên kế toán miễn phí, hoạc xin phụ kế toán ko lương cho 1 chị kế toán trưởng nào đó...chịu khó...cô lên...
Nếu cảm thấy về quê ổn định hơn thì mình nghĩ bạn nên về, bạn là con gái nữa bon chen một mình ngoài này cũng khổ ra, lương ở quê tuy vậy nhà lại gần chắc bạn chỉ mất tháng 2-300k tiền xăng là cùng bạn vẫn còn lại tiền lương, chứ ngoài này bạn 4-5 triệu nhưng mất gần nữa tiền nhà, tiền ăn, tiền xăng xe, rồi bao nhiêu là tri phí khác liệu bạn có còn để lại được đồng nào không, mà cuộc sống lại bon chen hơn rất nhiều, Bạn cứ suy nghĩ kĩ đi
e cũng vote 1 vote về quê c ạ, ở nhà lương tuy thấp hơn 1 chút nhưng cũng bớt nhiều khoản phí khác nữa.