Các mẹ ơi, tầm này mà mang bầu là chào đón em gà Đinh Dậu đấy nhỉ . Em mới lấy chồng đầu năm, có kế hoạch vài tháng để hai vợ chồng hưởng cuộc sống son rỗi. Bây giờ em bắt đầu lên kế hoạch chào đón bạn gà Đinh Dậu. Các mẹ có kinh nghiệm, cùng mục tiêu vào lên dây cót và động viên, tư vấn cho em với nào!!!
Em vừa có tin vui đây, nhẩm nhẩm chắc cũng sinh tầm sau Tết. Bây giờ chẳng mong gì chỉ mong con khỏe mạnh bình an ra đời là hạnh phúc nhất quả đất rồi.
Sinh bé còn phải xem tuổi xem có hợp với ba mẹ không nữa hả mẹ nó ơi? Em không rành mấy vụ này nhưng em nghĩ con cái là trời cho nên cứ nhận thôi ạ Với lại mẹ nó 2 bé rồi, cũng là của để dành đáng yêu rồi phải không ạ, có trẻ con trong nhà thích thật đấy
Bé đầu của mình là trai rồi, mình muốn canh bé gái mà không biết có được không vì nghe nói muốn có bé gái khó hơn bé trai,
Đúng rồi đấy mẹ nó ơi, mình nghĩ cứ có bầu là vui rồi chúng mình cùng chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con, để mẹ và con cán đích an toàn. Chúc mừng mẹ nó đã có tin vui nhé
Hi, mình đang có bầu được 6 tuần rồi, cũng mới thôi nhưng sao cái bụng thấy chướng chướng, cứ căng lên nên không mặc được đồ bó nữa, có khi phải đi mua quần áo rộng mặc rồi, có mẹ nào biết chỗ nào đồ bầu đẹp hem
Cám ơn bạn nhé, mình cũng đang chờ đón tin vui mà chưa thấy, mới thả tháng này thui, còn đang lo mình có đủ sức khỏe để đậu thai không vì mình hơi gầy, cao 1m58 mà có 42kg thui, ăn mãi chả béo
Mới có thai thì phải thay đổi chế độ dinh dưỡng ngay không các mẹ? Có phải uống thuốc bổ như sắt, canxi, vitamin ngay không? Mình đang chậm vài ngày mà cũng nghi là sẽ gia nhập hội chào đón bé gà Đinh Dậu quá nè
Giờ có bầu là kiếm bạn gà rồi cả nhà nhỉ, em đang yêu cầu chồng phải kiêng bia rượu, ăn uống bổ dưỡng. Có hôm tối khuya rồi 2 vợ chồng còn rủ nhau đi ăn hải sản, nghe nói hải sản tốt cho đàn ông phải không ạ?
Có nhiều loại thực phẩm tốt cho các anh lắm, giá này, hải sản này... mà hình như muốn sinh con trai thì phải ăn mặn một chút, cả vợ cả chồng ăn mặn hơn bình thường hay sao ý
Ôi, nhà em lên kế hoạch kiếm bạn gà Đinh Dậu thôi chứ không canh trai hay gái, bản thân em thì chỉ muốn hai vợ chồng cùng khỏe mạnh thì em bé mới khỏe mạnh ạ. Trời cho con nào em cũng hân hoan đón mừng
Mẹ nó hơi gầy đó nhá, nhưng nếu khi có bầu mà ăn uống đủ chất, uống sữa bầu thì con sinh ra cũng nặng cân, yên tâm. Mình có cô bạn bầu tăng có 8kg mà sinh con ra 3,5kg, mà bạn đó thì gầy có 38kg thui à
Chuẩn đó bạn, miễn là mẹ tròn con vuông là mừng, chứ cứ căn có khi lại chẳng dính bầu, nhà em cũng chẳng công nệ chuyện con trai hay gái, nuôi con khỏe mạnh, ngoan ngoãn là đc nhỉ