Hãy dời khỏi nhà lúc 7h và trở về nhà lúc 23h như mình này. Chẳng còn chỗ cho mệt mỏi nữa. Chỉ thèm ngủ thèm ăn thèm nghỉ ngơi thôi
vâng ạ các mẹ cứ ủn em lên tý là em vui vì có khách là em lao đầu vào công việc thì hết suy nghĩ hết buồn ạ
"Cứ bơi đi" ^^ (Just Keep Swimming). "Khi bạn bỗng thấy chỉ một mình đơn độc... Cứ bơi đi. Khi bạn chẳng biết mình đang tìm gì nữa... Cứ bơi đi. Cứ bơi đi... cho tới khi bạn tìm thấy con đường..."
Cống hiến cho mình chứ ) Kiếm tiền mà, cho mình chứ cho xã hội đâu, kkkk Nói thật, giờ chỉ thấy mệt vì ngủ ít, ăn ít chứ không thấy mỏi nữa
thì e cứ bảo vậy í, nhiều time thế chắc là cả cho mình và cho xã hội bác ạ e mấy hôm trước cũng tăng tốc từ 8h sáng đến 10h tối, nhưng bg thì thôi ạ, 8h cống hiến vì công việc thôi còn tối thì tranh thủ về nhà nghỉ ngơi ăn uống
E cứ phải cố gắng mỗi ngày chọn 1 niềm vui. Thôi thì trăm ngàn cái, chọn lấy 1 cái vui để làm động lực, cố gắng và phấn đấu các mẹ ạ
Em cũng đang mệt mỏi đây, vào tìm lại động lực từ các mẹ trong này. Ai đời bầu bì sắp đến ngày sinh òi, đi làm còn bị mất con xe máy nó mới xót chứ, về nhà đã mệt thì chớ lại dc lão chồng thỉnh thoảng lại tỉa cho câu điên hết cả ruột luôn ấy ah! May em đi làm 8h về nhà chạm mặt nhau tí thôi chứ mà nghỉ đẻ sớm chắc là tèo!
Hi không tốt đâu đang bầu bí mà nói là ảnh hưởng tới em bé đấy , các gì mất thì mất rồi mẹ nó cũng suy nghĩ it thui dữ tâm hồn an lạc , bé mới thông minh sau này bé mới ko phải suy nghĩ nhé , chứ suy nghĩ là sau này bé cũng bộn bề suy nghĩ rồi khổ