Nhanh thật đã đến tháng 6 âm lịch rồi, nửa năm rồi chứ đùa đâu. Vậy mà nhà mình chả để được ra đồng nào cả, vì đầu năm nay nhà e có cháu, e không đi làm được nên không có tiền. Lương của ck thì chỉ đủ chi tiêu. Nhưng một phần cũng là do cách chi tiêu của e, đôi khi cũng không kiểm soát được, hay ngồi nhà mua hàng online @@ ( bây giờ thành nghiện luôn rồi đấy ak hix!). Ngoảnh đi ngoảnh lại đã sắp tết đến nơi rồi, thôi có gắng tiết kiệm để còn chi cuối năm. Cho em hỏi các mẹ từ đầu năm đến giờ đã để ra được bao nhiêu rồi? đã đạt chỉ tiêu chưa? và có bí quyết nào không ak? mách cho em với. hix!
Haizz nói đến đây mới giật mình. Tháng sáu âm rồi nhỉ. Chưa có đồng nào mẹ nó ạ. Không những thế còn tiêu âm vào phần tiết kiệm được của năm ngoái. Lý do ư. Mới có cái nhà mới, mua sắm cho nó ít đồ, sửa chỗ này chỗ nọ cho ngon lành, mua cái bảo hiểm cho cả nhà, trả nợ chỗ này chỗ nọ.... hết chưa nhỉ? Tháng này được ít tiền năng suất, vừa đủ tiền trả món nợ nhỏ vay từ trước đó. Giờ không dám mơ đến để dành nữa, chỉ mong tháng nào ngon lành tháng đó để không bị âm chỗ nào nữa thôi. Cố gắng
Từ đầu năm đến giờ mới để được 1 ít, đang tính đổi cái điện thoại, đổi sang samsung s7 edge là hết, nên là lại đang ngồi tính toán lại. Cô cũng phải chuẩn bị hòm hòm đi để còn đón bé.
Em đang rầu lòng lắm đây ạ. Tình hình là ko để được đồng nào trong khi sắp nghỉ ở nhà . Chị đổi điện thoại xịn thế ạ, e thì toàn dùng linh tinh thôi.
Đấy, thỉnh thoảng tự dưng hứng lên, xong là đang nghĩ lại đấy, mà chị cũng đang xài IP4 mấy năm rồi, cũng mua cũ, đợt mua có 4tr nhưng mà giờ nó có bệnh rồi. Ôi phải chuẩn bị đi, không đẻ xong phải chăm con tốn nhiều thứ lắm. Rồi cứ chăm con cho tốt tốt rồi hãy đi làm.
Em chẳng tiêt kiệm đc đồng nào, có là tiêu hết. Bao nhiêu lần quyết tâm tiết kiệm mà không thành công.
Cũng phải tùy tình hình ạ. Con đi gửi được là phải đi làm thôi, chứ ở nhà trông nó mệt lại ko tốt cho con. Bệnh thì đổi đi thôi, nhưng mà chán IP chuyển sang SS ạ? Mua mới thì nhiều tiền lắm, nhà e toàn dùng đồ cũ
Mn giỏi quá. Từ hồi e đi làm đến giờ là 5 năm rồi mà mới để dc 1 nửa của 6 tháng nhà mn.
Mẹ nó vừa trả được nợ, mua được đồ là giỏi lắm rồi. Em còn chả hiểu làm cái gì mà hết cả tiền tiết kiệm @@