hihi...ko ai cấm đc mình mơ mà...nghĩ thế cho cuộc sống nó thoải mái...giải phóng tinh thần,,,,đừng áp lực quá...hihi...biết đâu giấc mơ có thật....
Của hồi môn thì cứ để đấy giữ làm kỷ niệm, cần lắm thì hãy bán. Còn không thì rình lúc nào nó lên thật cao thì hãy bán, cho bõ!
he he ai giữ của hồi môn làm kỷ niệm đâu chị. Bán thôi nhưng bán lúc vào, vào việc gì thì còn phải tính ạ.
ôi má ơi...sáng nay 24h thông báo...theo các chuyên gia giá vàng còn tăng...nhưng ko lên lướt sóng nhé...vì độ mạo hiểm rất cao đó,...
theo mình nghĩ...dù với muc đích gì, trừ khi bắt uộc phải mua tặng đám cưới thôi chứ thì ko nên mua ở thời điểm này...
Đoán thôi, Nếu các mẹ xem thời sự thì thấy Trung Quốc và Mỹ và các nước đồng minh đang có căng thẳng ở biển Đông. Nhiều người nghiên cứu lịch sử cho rằng Trung Quốc đang trong quá trình trở nên siêu cường muốn khẳng định vị thế của mình nên tìm cách làm mất cân bằng quyền lực.
ăc...chưa biết à nha..người nhiều vàng chưa hẳn đã giàu bằng nhiều người nhìn như nông dân đâu nhé..diễn viên hài Hoài Lnh ý..nhìn rõ nông dân ko...nhưng giàu thì đừng hỏ...mẹ nó cứ khiếm tốn...giấu của chứ giề..
mình có khả năng phán đoán tốt phết đấy...nên ko nhầm đâu...người giàu có nhiều cách để giữ của nả chứ ko riêng gì tích vàng đâu...