èo,,,hạ thấp xuống đi mình ơi....cái nhà độ 1 tỷ, cái xe 700t....thu nhập 10tr...là giàu sướng rồi...thế để người ta có động lực chớ...cao thế thì làm gì có động lực mà leo chớ...hihi..
vậy hả...bà chị mình năm ngoái cũng sợ...cứ đòi bán...mình cản mãi...sáng nay gọi cho mình...cười như xe ben đổ dốc ý...xí xớn muốn bán lắm rồi...hihi,,,
Chị gái mình thì đang ngồi tiếc, vì mình xúi bán từ mấy tháng nay rồi. Quả thực mình không nghĩ nó lên được tận 40...hic....
hihi...sao mình lại chọn đúng thời điểm cao mua thế..nhưng mà biết đâu năm nay nó vượt ngưỡng đó nhiêu thì bạn lại thu lãi thì sao..
Nhưng mình thấy báo chí nói là đang thổi giá. Giá cao vậy mà mọi người vẫn mua vào vì nghĩ nó còn lên nữa.