Gửi một số bạn trẻ, sinh viên cần tiến bộ hơn Cũng khá lâu rồi mình không vào diễn đàn nhiều, đăng nhiều và xem nhiều như hôm nay. Cũng là lần đầu tiên mình viết topic theo kiểu than thở ntn. Mình mới hơn 30 1 chút nhưng cũng tự biết không còn trẻ nên gửi các bạn trẻ vài lời như sau. 1. Các bạn vận động cả thể chất và trí óc hơn 1 chút nhé - Có bạn hỏi kinh nghiệm phỏng vấn FPT và viêt sai tên công ty ngay cả ở Topic --> em không đọc lại bải trước khi post à? nhất là bài em cần giúp đỡ. Chị đọc topic rất khó chịu vì chỉ cảm giác bản thân em đâu coi trọng nó, thì làm sao người khác cho em lời khuyên có ích được - Có bạn vào hỏi cách chữa bệnh ABC... có anh/chị nhiệt tình viết dài lắm, chỉ bảo cách trong đó có tập vài động tác thể dục...bạn cảm ơn và đáp chắc k làm được vì bận lắm, mới ra trường đang đi làm nên cần tập trung, tối về còn người yêu, bạn bè --> em không nghĩ đến sức khỏe của em thì ai có thể nghĩ được. 2. Các bạn hỏi những điều quá cơ bản google là được Nhiều topic của các bạn hỏi nhằm mục đích lấy luôn kiến thức của người khác trong khi google cái là ra. Bạn tự tìm tòi hơn chút nhé. 3. Có bạn inbox hỏi mình thông tin mà viết cụt lủn, không xưng danh, viết đúng 7 chữ thông tin cần hỏi. Mình cũng nhiệt tình trả lời nhưng thực lòng không vui! Góp ý trên tinh thần xây dựng, hy vọng các bạn và bản thân mình có thể cải thiện!
Nhiều bạn ảo quá k có tí thực nào nên lúc đi vào cuộc sống cứ như bò đội nón, ảo tưởng sức mạnh! Nhiều khi phỏng vấn nhân viên mới Tốt nghiệp đòi 500 USD! hic, hỏi why công ty phải trả em như vậy? em có điểm nào công ty cần trả em như vậy, bạn trả lời chung chung kiểu em có kiến thức..... hichic, lúc đó muốn khóc luôn ý
Hình như giới trẻ thời nào cũng bị phê phán ý nhỉ. Mình nhận thấy cứ khoác trên mình chữ trẻ là bị chê rồi.
Cũng phải thanh minh cho giới trẻ chút ạ , thời công nghệ số lên các bạn ấy thiếu time thì sao ạ một bộ phận nhỏ làm ảnh hươngr tới cả giới trẻ mất rồi, ai cũng có biện luận cho mình mà mẹ nó , Em ếch ngồi đáy giếng vậy ạ
Nếu tìm lí do hay biện minh thì nhiều! Cơ mà mình thấy tiếc thôi! Cứ như thế rồi sẽ thất nghiệp nhiều, có việc thì lương thấp rồi lại vòng luẩn quẩn nghỉ việc này tìm việc nọ, lại chán rồi lên mạng chém, rồi nhậu,.... Giá mà chịu đầu tư đọc sách hoặc suy nghĩ thì tốt biết bao!
Cá nhân em thấy là do các bạn thiếu sự quan tâm thôi. Bớt chút thời gian để tìm hiểu thì sẽ không mắc phải những lỗi như vậy. Cũng phải nói đến đúng là thời đại công nghệ số, giờ cái gì cũng đòi hỏi phải nhanh chóng. Nhiều khi nhanh đến vô tâm luôn.
các chị có ai làm bên tuyển dụng cho em hỏi chút là phần Nội dung gửi tuyển dụng thì nên như thế nào ạ , em toàn ghi là " Kính gửi ban tuyển dụng Công Ty.... . Tên tôi là ..... Thông qua internet tôi được biết công ty đang có nhu cầu tuyển dụng.....Dưới đây là phần giới thiệu bản thân và kinh nghiệm .Vui lòng xem kỹ hơn trong file đính kèm Mong sớm nhận được hồi âm của Quí Công Ty Chân thành cám ơn " có được ko ạ
Chào em! Chị mong muốn nhận được thông tin cụ thể hơn. VD thông qua internet là internet nào trang nào, web nào? *Dưới đây * em có viết gì hay chỉ gửi file? Nếu viết hãy ghi. Ngoài ra, cách viết thư để lại ấn tượng lắm nên em google và viết tạo dấu ấn cho riêng mình nhé! P.S Kể cả có chị k làm tuyển dụng nhưng những điều em hỏi nhiều chị có thể giúp em!
Bác nói chuẩn quá! thầy cô và nhà trường lại mắc bệnh thành tích và bệnh nổ! Có bạn lúc phỏng vấn trả lời, hỏi lại tự tin như tây, vào làm thấy kiến thức đi làm như bần nông xứ ta! Xót xa!
Chị cũng đồng ý với em! Vấn đề là mấu chốt của mọi việc và mọi quyêt định trong đời đều từ cái quan tâm ấy mà nên! Chi phí cơ hội mà! Thời đại công nghệ nhưng cái đầu trì trệ thì chỉ có làm hỏng cuộc sống nhanh hơn!
dạ em gửi file đính kèm cv ở dưới chị ạ . Chị có cách nào gửi cv ấn tượng chị chỉ em vs ạ , e cũng gửi cv nhiều mà ít nhận đc lời gọi pv lắm ạ