Vâng ship cho đứa bạn, ngồi buôn chuyện cũng hơi lâu . Mai đi tiêm dịch vụ, hi vọng trong tuần nó không đông chứ ko lại mất buổi sáng.
6/7/2016 - mình rất yêu mưa...nhưng mưa...luôn khiến mình nhớ 1 người, - hôm nay là ngày đầu tiên trong 7 ngày mình làm chung dự án khảo sát từ thiện lớn với đối tác Nhật bản...đang nghĩ mình nên đeo bộ mặt nghiêm túc hay đeo cả 2...nghiêm túc và hài hước...mình luôn thích sống với con người thật của mình...cái khuôn mặt gặp 1, 2 lần đầu thật khó ưa...hihi...hôm nay mình sẽ ko thể cập nhật diễn đàn nên sẽ nhớ nhiều đây. - yeah///cố lên nào...mình phải mang số tiền đó về cho chương trình từ thiện của mình...rất nhiều người sau này sẽ cần đến...cố lên...
hihi...cố lên...vừa về đến trung tâm điều hành...có vẻ công việc suôn sẻ...nhiều nay lại tiếp tục...hih..
cũng đã quen với phong cách của Nhật...tuy nhiên hôm nay phiên dịch chính đi công tác...nên trung tâm điều phối 1 nhân viên mới...có vẻ cái cách em ấy diễn đạt chưa đc như mình mong muốn...nhưng nói chung cũng khá ổn...
7/7/2016 - 10h sẽ có cuộc gặp thứ 2 với đối tác Nhật...người ta nói...nghề chọn người....có lẽ đúng....mình trước đây sợ máu me, sợ những người nhìn có vẻ bẩn thỉu và bệnh tật...nhưng...càng ngày,,,mình biết cái suy nghĩ ác của mình ko còn....con người thiện của mình đang thắng...mỗi ngày mình nhận ra...mình đang rẽ vào bản ngã đẹp nhất của trái tim...mình yêu thương cả những người dưng xa lạ đang cần mình... - cố lên cái con người máu lạnh này..
hnay sáng e cũng chạy đi giao hàng cho mấy mẹ,h về cty ngồi, có vẻ hnay các bác đều bận hết hay sao ấy, k thấy bác nào buôn tuyện ạ
7/7/2016 Chán nản với công việc. Chỉ muốn đi đâu đó thật xa nhưng nhìn lại trong túi không có đồng nào. Nên thôi