Sinh đứa thứ nhất không biết gì ra viện về nhà mà sữa vẫn chưa về. Sinh con 2 hôm sữa không về nó đỏ lừ căng tròn như hai quả bóng. May mà mẹ đẻ ở quê ra kịp nếu không chắc đau chết luôn. Ở nhà nghe điện thoại báo tin bà đã chuẩn bị sẵn: rượu nếp loại cao độ nửa chén men ủ rượu chà xát lấy bột trộn cùng rượi sền sệt như sữa chua rồi bôi 2 bầu vú trừa núm vú sau đó lấy khăn tắm quấn khoảng nửa tiếng sau nóng bừng và sữa chạy ra luôn. Khi lấy khăn ấm lau vệ sinh sạch sẽ rồi cho con bú từng bên. Trong quá trình nuôi con vẫn có thể bị tắc sữa hoặc có những cục cứng thì lấy lá bồ công anh nhúng qua nước nóng hoặc để trên nồi cơm cứng hay đau chỗ nào dán chỗ đó là không bị tắc sữa nữa. Đến khi sinh đứa thứ 2 chuẩn bị đến ngày sinh là thủ sẵn cùng với đồ đi sinh mang đi sinh xong hồi phục là làm luôn thì có sữa cho con bú mà không bị cương sữa nữa.
không phải do dùng máy vắt sữa mà khi mới sinh con sữa nó tắc chưa về hoặc trong quá trình nuôi con vẫn có thể tắc. Nhiều sữa quá con bú không hết cũng dẫn đế tắc
Thấy căng tức ngực cái là phải dùng máy hút sữa luôn. Vừa không bị tắc tia sữa, mà có sữa trữ cho con uống sau.
Trước chị gái mình cũng hay bị, thử một số biện pháp dân gian không được, cuối cùng đến 105 Láng Hạ họ làm cho khỏi luôn, mà rất nhẹ nhàng ko đau tẹo nào. Công nhận bác sỹ ở đó mát tay mà rất nhiệt tình. Bạn nào bị thì thử đến đó xem nhé.
Chà, cảm ơn mẹo của Mom nhé, mình mới sinh bé thứ 2 đang lo sẽ bị tắc tia sữa, nhưng bài này cho mình cách giải quyết rồi
Em mua cái máy hút sữa ở số máy 0946530809, máy 2 bên mà có 2tr, lực hút phê dã man giống y như con tớ tu ti ấy, mà sữa ngày càng nhiều, cao điểm là 2 lít một ngày sướng lắm các mẹ à
Mẹ nào tắc sữa thì chịu khó mà bóp nó ra cật lực, không thì gọi ngay đội thông tắc sữa đến cho nhanh, đừng có ngấm ngầm chịu đau mà bị trích áp xe như bạn em thì khổ cực luôn í, em gọi thông sữa ở trang hutsuacom mà thấy quá ổn luôn, mỗi tội sữa phun tung toé bẩn hết cả đồ đạc bẩn ơi là bẩn, kinh nghiệm là gọi đến thì lấy áo mưa che hết các đồ đạc xung quang lại
hic e cũng bị tắc sữa. Mẹ chồng làm đủ cách nào là dùng lá đinh lăng, lá mít các kiểu mà chẳng đỡ ấy. Ngực ngày càng sưng, đau phát sốt lên được. Sợ để càng lâu càng nguy hiểm nên e phải cuống cuồng đi chữa. Cũng may biết được địa chỉ uy tín chỗ trung tâm Breatech. Các bác sỹ tận tâm, trách nhiệm và giữ chữ tín hàng đầu, e 80% sau lần đầu các mom,k hề đau luôn nhé hì hì
Cảm ơn bạn, Bạn mình cũng gọi ở đó, mà bạn mình tận Bắc Ninh cơ mà vẫn có người đến chữa, 3 ngày là hết đau có sữa đó
Mình thường chườm nóng, uống sữa ông thọ, massage sau đó dùng máy kích sữa. Sữa về rồi thì mình cho bé ti trực tiếp, bé ti no rồi thì mình dùng máy hút cho hết sữa cuối luôn, trữ lại để ban đêm cho bé ti bình. Như vậy sẽ không sợ bị tắc tia hoặc mất sữa nhé
Mẹ nào tắc sữa thì chịu khó mà bóp nó ra cật lực, không thìgọi ngay đội thông tắc sữa đến cho nhanh, đừng có ngấm ngầm chịu đau mà bị trích áp xe như bạn em thì khổ cực luôn í, em gọi thông sữa ở trang hutsuacom mà thấy quá ổn luôn, mỗi tội sữa phun tung toé bẩn hết cả đồ đạc bẩn ơi là bẩn,kinh nghiệm là gọi đến thì lấy áo mưa che hết các đồ đạc xung quang lại
Các mẹ đừng chữa ở đâu xa, cứ qua cái trung tâm ở ngõ 14a dốc phụ sản cách bệnh viện 100m đi bộcho em, máy móc làm vèo một cái bầu ngực xẹp lép, nhẹ hết cả người cái trung tâm này từ nghĩa dũng chuyển về, khách đông dã man, không đặt lịch trước thì chờ đến cả ngày mới tới lượt.