- Hội thảo bắt buộc ở ngay gần nhà, nên nói vậy và hỏi "e đến thẳng đó luôn dc k (k đến cty buổi sáng)" thì cả lũ xách mé nọ kia, hay thật! k ăn dc ngta cái khác nên định soi mói đấy hả, có cơ hội lách lưỡi vào xách mé có vẻ hả hê lắm. Ngày trc tôi từng quý chị ntn thì càng ngày t càng ghê tởm sự giả dối của c. Tiếp tục làm việc vs những người đã k còn là ae như những người lúc trc, thật sự chỉ còn chán ghét. - Ra đi tìm nơi mới chắc gì đã tốt hơn, nằm trong chăn mới biết chăn có rận. Nơi này cũng còn, dù ít, những người tốt. Hay là cứ cố gắng bơ đi mà tập trung vào việc chính, mặc xác nó đi?! - Nộp hộ bạn đồng nghiệp đang nghỉ đẻ cái bản sao khai sinh của con. Đến khi bạn đi làm lại, k biết nơi này đã ra thế nào... - random ra bài này http://mp3.zing.vn/bai-hat/Trai-Dat-Tron-Khong-Gi-La-Khong-The-Trung-Quan-Idol/ZW7WFA6I.html
ko chuyển...bơ đi mà sống...đẳng cấp là phải để kẻ ghét mình tức hộc máu chứ ko tội gì chịu ấm ức nhé,,,
cảm ơn c. c đã nhắc e nhớ lý do mà e ở lại khi cả team của e bị cắt với lý do k chính đáng. lúc đó e cũng nói để xem rồi sẽ thế nào... cũng nghĩ e sẽ chiến đấu đến cùng để nhìn tất cả hoặc sụp đổ hoặc trở về đúng chỗ của nó! ngày hôm nay, e đã quên mất điều đó, có lẽ e vẫn mơ hồ hy vọng 1 sự công bằng nên mới thoáng chốc cảm thấy tổn thương vì việc hôm nay mà quên mất là vốn e đang là dấu hiệu công bằng duy nhất còn lại ở đây. Giờ e nhớ lại rồi, e sẽ sống vs mục đích như lúc trc.
8/7/2016 - hôm nay 10h..làm việc xong với đối tác Nhật...ông ấy mời mình đi ăn trưa cùng...mình đã từ chối...mihf nói với ông ấy rằng...nếu ko có phiên dịch đi cùng...mình ko hiểu tiếng Nhật...thấy ông ấy ok...nhưg đôi mắt có chút đượm buồn...mình vốn rất thẳng và tính trẻ con nữa, yêu và ghét rất rõ ràng...nhưng trong việc này mình có chút ko đành lòng, thấy mọi người nói...ông ấy đang ly hôn....cần người tâm sự...mình cảm thấy áy láy...mình ko hiểu tiếng nên ko biết chia sẻ như thế nào...tự dưng mình nghĩ...tại sao...biết ly hôn, mất nhau sẽ đau khổ...thì tại sao ko trân trọng nhau khi đang sống cùng... - côg việc có vẻ suôn sẻ...càng ngày mình càng bất ngờ vê khả năng làm việc của mình...nó khác xa so với cái bản tính ngốc nghếch va trẻ con của mình...mình ko thích cứ phải già đi...mình thchs tự do trong cái thế giới trẻ con của mình....mọi thứ đc đơn giản hóa đi.... - thư giãn nào...
Bản tính con người rât tốt , bước nhầm một lần rồi lên sợ bước lỡ lần 2 lên " hồn lỡ xa vào đôi mắt em ..."
- cơm khô quá - nhg tiết kiệm dc time & money - 1 việc tốt nhỏ bé là cho con bé mà mình cũng chả thân thiết lắm mượn sạc dự phòng. 1 việc có ý nghĩa vs bản thân là hn mình thể hiện rất ổn - http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/strong-justin-bieber-ft-selena-gomez.TkK2ypTyVGaX.html
- 1 việc tốt nhỏ bé là cho con bé mà mình cũng chả thân thiết lắm mượn sạc dự phòng làm tốt đấy...hihi...
mn edit nhg e trót đọc dc rồi mn thử làm theo công thức của mẹ chủ top đi, đó là 1 câu than thở, mn viết nốt những phần còn lại của công thức đi, đúng là thấy thoải mái hơn
thật ra cách học đúng là: nghe chưa cần hiểu -> nghe hiểu -> nói theo -> đọc, viết chẳng phải tiếng mẹ đẻ cta học nvay sao? lúc đi học đã học ngoại ngữ 1 cách bị động, bị học sai cách,
hiha thui ạ . em nhầm lên thành kể lể lên em chịu thui mẹ nó cho em khiếu ạ , coi như chưa đọc gì nge mẹ nó
công thức này có thể áp dụng vào nói học tiếng anh phải không ạ , em biết một cu cậu , bảo thích học tiếng anh , chỉ xem hoạt hình nge đọc theo thôi , mà tiềng anh của cậu ấy bây giờ cũng khá ạ
ks đâu mn lên trên này cốt là để kể lể, dc "tâm sự vs người lạ" và dc chia sẻ vs nhau, nhận dc lời khuyên mà