ặc viết thiếu ạ, thế thì lại hoàn toàn khác rồi. Chị định mở cửa mới hay sao mà để mẹ này đọc xong hiểu thế hihi? Chị toàn làm người khác hiểu nhầm ý là sao nhể ^^
à ko...giữa mình và em ấy lại là chuyện khác...em ấy làm mình ko hài lòng vài chuyện nên đã mắng em ấy...sau đó chặn em ấy 12h ko muốn nói chuyện, khi hết giận, em ấy xin lỗi thì mình lại nói chuyện ình thường....ai cũng có thể mác sai lầm, uan trọng là ở thái độ tiếp thu...vì thế nếu nghiêm túc thì mình vẫn trò chuyện cùng họ... ý của em ấy là vậy...
À ra vậy. E lại không hiểu nên suy nghĩ linh tinh rồi . Sorry 2 mẹ. Chúc các mẹ 1 ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui nhé. Hôm nay phải ra đường và đi làm về giữa trưa nắng, mưa xong cái thấy oi nóng hơn hẳn, khiếp quá
Chuyện của mn cũng đã 6 tháng rồi cơ ah, vậy thì 2 năm cũng sẽ nhanh thôi. Ngọc không mài không sáng, những chuyện này cũng coi như đang mài ngọc thôi mn ah, mà ngọc nào chẳng có vết. Chả biết mình so sánh trong trường hợp này có đúng không nữa
hơn thế....từ 2014...sau đó cố hàn gắn đến Tết vừa rồi....mình ko chịu nổi...nên nói anh về quê làm, cũng vừa hay...mẹ ck cứ ghen tị là con trai ko chịu ở với mẹ mà cứ ở với dâu....để 2 bên cùng đẹp...nên mình làm vậy..và hẹn 2 năm....nếu còn nợ duyên thì mình sẽ có quyết định cuối cùng....
có 1 điều kỳ lạ...nếu so với những người hỏi cưới mình, và người đang theo đuổi mình bây giờ....ck mình ko là gì hết,,,thậm chí có người còn nói muốn đưa mình sang nước ngoài chữa mắt đấy...nhưng tất cả ko thể so sánh với ck mình...mình yêu anh vô điều kiện....dù anh chỉ là 1 hòn đất xù xì...
< Không giành là từ bi Không biện là trí tuệ Không nghe là thanh tịnh Không nhìn là tự tại Tha thứ là giải thoát Biết đủ chính là buông > ơ mắt chị bị sao ạ?
bố mình đi bộ đội...bị nhiễm chất độc màu da cam....mình ko nhiễm nhưng đáy mắt có chút ảnh hưởng...đáy mắt yếu...khi tốt nghệp đại học thì nó mờ nhanh khủng khiếp...người yêu mình lúc đó...chính là ck mình đã nuôi mình và thông qua các mối quan hệ để chữa mắt cho mình....giờ mình phải dùng thuốc dể duy trì ánh sáng và hy vọng công nghệ tế bào gốc phát triển thì cấy ghép mới ko bị mù... đó là lý vì sao...
Nghèn nghẹn...e chẳng biết nói gì, chia sẻ cùng mn ạ. Mn nhiều nghị lực thật đấy. Mà giờ phải dùng thuốc suốt hả chị? Ngồi nhiều máy tính, điện thoại thế này có ảnh hưởng gì ko ạ?
cảm ơn mnhf...ừ, dùng thuốc suốt, ngồi nhiều ảnh hưởng đấy...nhưng mình sợ...nếu ko thể có ngày chứa đc...mình muốn lưu lại nhiều điều tốt đẹp mình biết ở đây...nên màn hình làm việc của mình thườn chia đôi..1 là công việc, 2 là làm chame///
E thấy c lạc quan trong cs rồi nhưng phải lạc quan cả về bệnh của mình nữa chứ. Cũng nên hạn chế máy tính dù cho mắt có khỏe ạ.
hnay chủ nhật ở nhà ăn chơi, nhảy múa hát ca thôi ạ klq nhưng e hay tàu ngầm đọc comment của các mẹ ,,(nguoikhiemthi) thực ra e cũng tò mò về nick nhưng k dám hỏi ạ e chúc c sức khoẻ, may mắn,hạnh phúc,và mong mắt của c sẽ chữa được trong time sớm nhất c nhé