Ngớt rồi nè, đi ăn đi em. Chị vừa úp bát mỳ gói xong, khỏi ra ngoài ăn, ăn xong thì thấy trời ngớt rồi nè.
Sáng em vừa mò đến công ty thì mưa rầm rầm =.=, may mà chỗ làm ngay gần nhà, cách có 1km không thì ướt sạch
Tháng 6 là mưa nhiều rồi Tặng cả nhà bài hát, mình rất thích bài này Vâng may mà nó tạnh nhanh. Em mà ăn thế chắc ko chịu nổi
Thế nên là đến tầm 3g30' bụng đói cồn cào. Mà hn em đi tiêm chưa? Hn chi đen quá, lúc về lốp sau bị xịt lốp, bị cái đinh găm vào lốp sau.
ô thế phải dắt xe đoạn dài ko chị? e trước cũng bị xịt 1 lần, may lốp đặc nên nó xuống từ từ. E chưa đi được chị ạ, mai tranh thủ đi được thì đi ko thì phải để sáng thứ 7 hoặc CN có chỗ nào tiêm ko.
Chắc đâm vào đinh từ sáng xong nó xuống hơi, trưa không đi ăn nên chị không biết , lúc chiều về thì còn 1/3 nên chị phi ra đầu đường, bơm căng, phi về nhà cho ông anh trai đi vá, may mà xe ga, lốp đặc bơm căng đi ok.
Hôm nay lại đen đủi, tối qua vá xe xong, sáng nay dắt ra cửa lốp sau lại vẫn bị xì hơi, phải bắt xe ôm đi làm. Mà em hay phải ra ngoài thế ah? Hết tuần này nghỉ chưa?
hôm nay hết mưa rồi em à,,,,nhưng lại sợ nắng...hôm nào nắng quá lại mở toppic nóng nhé....nó lại là top hit đấy...chúc em cuối tuần thật vui vẻ...