mình cũng muốn bán lắm..vì rất thích diễn đàn..nhưng do 2 công việc chính nhiều khi cũng ngốn nhiều thời gian,...rảnh ra lại muốn hóng hớt buôn chuyện với mọi người nên vẫn chưa bán...hihi...
Cứ 2 tiếng bé ăn rồi ngủ một lần. Nàng ngủ cũng phải nằm bên cạnh mà "hầu" chứ ko được tót đi chơi đâu. Chị hay nói thế này: em oi em ngủ ngoan đi, con nô tỳ đê tiện của em nó đang hầu em đây này. Hihi Để chị xem em có topic bán hàng không nếu phù hợp thì mua để giúp em tăng tk nhé.
Em giờ không bán j rồi chị ah, em đi làm bận giờ hành chính nên không có nhiều thời gian dành để bán hàng. Chị em mình lâu lâu mới lại " tóm " được nhau thế này là vui rồi chị.
Dạ, link1 là cõng có thu phí, link2 là của ông anh trai em, link3 cõng hộ free cho 1 em trên này ( hai chị em cũng quen nhau từ LCM rồi gặp nhau ngoài đời chị ah).
2 cv chính cơ ah? Vậy là bạn chăm hon mình rồi. Lam từ thiện là tích Đức cho con, quý lắm đó mẹ nó ah. Mẹ nó cho mình hỏi Quỹ từ thiện của mẹ nó như thế nào, giúp cho những ai?
Chị ấn tượng với cửa hàng đồ da. Hôm nào về VN xem cho ox cái ví hoặc thắt lưng. Giá cả hợp lý và phong cách chuyên nghiệp.
Ah, em cũng tốn tiền với em này lắm ạ, nào ví, nào thắt lưng, nào túi IPad,... Cũng mua của nhà em í. Đợt nào chị về VN nếu còn nhu cầu ới em, em "làm cò" dẫn khách .
Nhu cầu thì đang ngay bây giờ này. Tuần trước đi chơi ck chị làm rơi ví rồi. Nghe nói tư bản thật thà mà chưa thấy ai gọi trả. Nhưng ko biết gửi sang đây làm sao, gửi sang thì tiền cá quá tiền cơm. Bạn chị có thể sẽ sang trong nửa năm nữa. Nếu chắc chắn thì mời em "làm cò" luôn nhé.
4 season love là Quỹ từ thiện của 1 công ty may phối hợp cùng Hội cựu chiến binh Bắc nình và Quỹ bảo trợ chất độc màu da cam Nhật bản, mình điều hành chi nhánh 2 Hà nội,,,bọn mình bảo trợ cho những bệnh nhân nghèo, khuyết tật liên quan dến chất độc da cam, đôi khi là trẻ mồ côi... tại 1 vài bệnh viện lớn Hà nôi..K, Bạch mai, mắt Tw...
Em cứ tưởng chị về VN thì có cơ hội gặp nhau nên mới rủ rê vậy. Còn nếu chị có nhu cầu luôn em sẽ nhắn @sunkul trao đổi trực tiếp với chị xem thế nào, chị có thể gửi mẫu, kích thước, rồi xem anh thích màu da nào thì làm theo kiểu đó. Mà sunkul em ấy cũng có nhiều khách nước ngoài chắc cũng hay gửi hàng, nên hai chị em cứ trao đổi xem cách nào là tiện ah.
Hôm qua đọc xong thì đưa "đại ca" đi chơi là bận đến tối mịt mùng luôn. Nếu em chưa nhắn Sunkul thì để chị nhắn luôn. Chủ yếu là gửi sang thế nào, nếu không thì phải đợi có ai sang hoặc lúc chị về. Ck chị hay mua hàng trên Alibaba ko hiểu tụi TQ gửi kiểu gì mà rẻ vô cùng ấy.
Khoảng thời gian giữa sinh 2 bé mình chỉ ở hình thức có kiếm tiền thôi. Bé thứ 2 được 1 tuổi là mình trút bỏ hết, tương lai của người phụ nữ quan trọng vì con cái nó có bé bỏng mãi đâu.
mẹ nó cũng gioonngs em, ở nhà đến 8 tháng xong mới đi làm cũng ngại lắm rồi thì cũng quen lại ngại ở nhà.hi
ĐI làm đi chị ơi, chị cứ cố gắng phấn đấu sự nghiệp, có tiền có quan hệ, sau này cho các con chị hưởng chứ ai hưởng, mình k0 nỗ lực sau này k0 để lại được thành quả gì cho chúng nó đâu
Bạn nói rất hợp với suy nghĩ của mình. Mình cũng đang tính làm việc gì ở nhà để kiếm thêm. Hôm trước tính mở dịch vụ tư vấn định kết hợp cùng cô em, cô ấy viết bài rồi làm marketing mà cô ấy gửi bản thảo sai lỗi chính tả chữ tây chữ ta hết cả làm mình xì tóp luôn.
Tháng này nghỉ hè nghĩ đến đi làm mình cũng ngại quá. Nhưng sang thang 8 mình lại đi lam 50%, phải cố thôi mẹ nó nhỉ.