bác nói e lại thèm, năm ngoái bầu bí 6, 7 tháng e cũng được a xã cho đi tắm biển 3 ngày, k biết e đen đến mức độ nèo mà e đi bển về mọi người cứ mắt chữ O mồm chữ A ạ, tối thì mát thôi rồi bác nhỉ bg thì e đang ở nhà trông nhóc rồi ạ
Bầu 6, 7 tháng mà vẫn đi tơi biển được là mẹ nó khỏe đấy! Mình ham hố thế cơ mà ra nhìn thấy sóng lâu phát kiểu gì cũng say quay Thời tiết thế này, gồng gánh nhau đi tơi cũng vất. Mẹ con ngồi nhà bật quạt vui chơi thế cũng thích nhất rồi mẹ nó nhỉ! Hĩ...Hà Nội ra đường lúc nào cũng như đánh trận! Có con rồi mẹ nào cũng chỉ biết nghĩ thương con cả
nắng nóng chẳng ngủ đk tiền thì bán rẻ , mà chẳng có khách thế này thì sống làm sao , hic ng ta bán đắt hơn em sao họ chạy thế , em thì .........
em à,,,kinh doanh trên này chỉ gọi là lấy tiếng, mở rộng quy mô thôi....nên bước đầu phải kiên trì...lấy đc niềm tin của khách đã...hãy lấy công làm lãi trước...còn 1 phần quan trọng...em phải bán và pr ngay tại nơi em đang ở, những khu gần đó...ví dụ với gạo nhé...hãy in tờ rơi, tặng 1 bữa gạo để mọi người ăn thử...ngon họ sẽ mua...phải biết đâu là khách nuôi ta dài hạn, đâu là khách để ta mở rộng thị trường...bán ở gần, ko mất công ship, thì phải giảm giá đi....
hihi...là cổ vũ tinh thần bài viết cho em ấy thôi..còn mưa...theo mình dự đoán chắc tối mai...kaka...
Sáng mình cũng bị ướt. Hic, mưa to, cũng mát, nhưng sau mà nắng lên thì lại oii bức hơn nhiều đây. Sợ cái thời tiết này quá cơ mn ạ!