Vậy là đã kết thúc mùa Euro các mẹ ạ. Em được trở lại đúng vị trí của mình ^^ Vui toá. Hôm qua đi công tác về, lão ngoan ngoãn đưa vợ đi ăn, đi cafe cuối tuần, làm những việc mình thích rồi buông lời nịnh nọt " Tối cho chồng xin phép sang nhà bạn xem Euro nhớ, hôm nay trận cuối... bla bla " cười nhăn nhở. Ngậm bồ hòn làm ngọt, thôi thì đã có lời, cho đi đấy không mang tiếng vợ ghê gớm. Xem xong về ngủ tới giờ chưa thèm dậy mới điên chứ. Một mùa bóng, là một mùa mình ghen tị với quả bóng. Các lão cứ gặp nhau là buông lời yêu thương nó. Như một cái chợ con khi nói về bóng bánh. Đến ghét... Giờ thì hết muà rồi. Hè hè.
haha, anh ck chị chỉ đi xem không thôi là ok rồi, có ông trốn vợ con đi xem rồi cá độ mới gọi là nguy hiểm cơ ạ.
Máu của từng ông đấy mn ạ. Có ông mùa này mất sạch. Mà cái lạ mấy lão chỉ xem bóng, bảo đi đá bóng đi lão nào cũng lảng đi không nói gì nữa. =))
Thi thoảng cũng đú đởn hai vợ chồng đưa nhau đi cafe xem mấy trận sớm. Chứ đêm hôm mình chịu. Yêu ck tới mức nào cũng k thể hoà đồng kiểu vây được kiki
hihi xem đá bóng có kèo ăn uống vào ai thua thì trả thế là vui rồi chứ cá độ thì không nên Hôm trước cả xóm em mua đồ về ăn rồi chọn đội ai thua trả tiền đồ ăn với bia bọt, cổ vũ đêm hôm ấy sôi động hẳn
Chả bù cho xã nhà mình. Từ ngày lấy vk qua mấy mùa Euro và World cup rùi mà không thấy xem mấy. Thế nhưng hễ có ai hỏi đến thì toàn đổ là tự ngày lấy vợ có con, bận bịu nên không có thời gian xem bóng. Thế là mùa này mình bảo dậy xem đá bóng đi. Mình còn đặt báo thức nhắc lão dậy. Lão cũng mò dậy ra xem thật. Nhưng được đâu nửa hiệp đã thấy tiếng ngáy to hơn cả tiếng bình luận viên rồi
haha. Thế thì phải công nhận mẹ nó khéo chăm, phải vác gạo muối sang học tập mới được, chăm sao thành thờ ơ với bóng giỏi vậy.