Sáng nào em cũng vội đi làm nên thực đơn bữa sáng thường là: 1) 15k xôi chả + trà sen tân cương 2) Bánh bao nhân thịt 8k ngõ 75 giải phóng + trà sen 3) Bánh mì hội an 20-25k + trà sen 4) 1 bát gạo lứt rang muối mè đóng gói hút chân không + trà sen Đều như vắt chanh 2 tháng gần đây, nhiều lúc muốn đổi sang bún phở mà cứ tiện là chạy thẳng đi làm ko tạt té đâu cả. Được cái phòng làm việc của em lúc nào cũng sẵn đồ ăn để chinh chiến với cơn đói
sáng nay lười, mình mua bánh mì lát về phết tí bơ và đường, xong cho máy kẹp bánh mì 5 phút là có đồ ăn, thêm cốc sữa cho con là xong, nhanh gọn đủ chất
Nhà mình hay chuẩn bị bữa sáng từ đêm hôm trước vì sáng mình ngại dạy sớm rồi con nhỏ nữa. Ví dụ sáng hôm sau là định ăn bún cá thì tối hôm trước sẽ mua cá, bún, cà chua, rau và gia vị các loại rồi chế biến sơn sẵn
bữa sáng em chỉ ăn món đơn giản thôi, chứ còn dậy lịch kịch nấu nướng rồi dọn dẹp nữa thì bị trừ lương vì đi làm muộn mất thôi
bữa sáng luôn là những món không mất thời gian lắm mà bạn ơi, ví dụ cơm rang trứng (cơm nguội từ hôm trc) mất 10 phút là xong / xôi nấu lò vi sóng cũng nhanh, ăn với ruốc hoặc giò chả / mì nấu thả quả trứng .... kiểu vậy chứ chắc chả mấy mẹ có thời gian bày vẽ đâu.
Tối qua nhà mình mua lặc lè về luộc chấm muối vừng nên có muối vừng để sáng nay ăn với cơm. Ngon mà rẻ
Sáng nay dậy mình nấu xôi trắng bằng nồi cơm điện, xong đi oánh răng làm việc linh tinh, 30 phút xôi chín, rán thêm quả trứng ăn kèm, rất nhanh mà ngon. Các mẹ thử nhé, nấu kiểu này không cần phải ngâm gạo trước, thích là nhích thôi.
Mấy món này mình chỉ nấu vào ngày cuối tuần thứ 7 hoặc chủ nhật thôi vì có thời gian rảnh nhiều, còn các ngày còn lại nấu những món nào nhanh hay ăn ngoài để còn kịp đi làm
Em cũng hay làm món bánh mì ốp la, không biết có mẹ nào hay làm không ạ 1 quả trứng gà ( đủ dĩnh dưỡng ) 1 ổ bánh mì ít rau thơm ( mùi, ngò, vài lát cà chua, dưa chuột ) ít tiêu bột Chút muối hoặc xì dầu Các mẹ bật bếp, sao cho chảo nóng và khô, rồi cho chút xíu dầu ăn ( nếu chảo chống dính thì các mẹ cũng không cần cho dầu ăn ) , rồi đậ trứng gà vào, để lòng đỏ hơi ngả sang vàng là bắc ra, rắc thêm một chút tiêu lên trên, cùng với một chút muối. Sau đó sẻ bánh mì ra, rồi cho rau củ quả vào, rồi cho trứng vào, xịt ít tương ớt, thêm chút xì dầu. Vậy là xong ạ, em hay làm cho ông xã, rất nhanh và tiện ạ Không biết em làm như vậy có chuẩn khong ạ