Trời ơi mất nước từ 11/7 cho lại ngày 12/7 mà nhà mình ah không cả khu vẫn chưa có nước chảy để sinh hoạt hãi quá, nhìn mọi người đi xách từng xô nước giếng khoan về để dùng mà nản, quận Hoàng Mai Thanh Xuân lúc nào cũng là quận rơi vào nhóm mất nước chán quá, những tưởng thủ đô mà sung sướng sao, hi vọng chiều về nhà có nước để tắm đây bẩn quá ko chịu dc hu hu ai cùng cảnh ngộ lên tiếng nha
Ui thời tiết nay không khổ gì bằng mất điện, mất nước, mất điện nhiều lúc còn chịu được chứ mất nước thì đúng là khổ gấp đôi í, không có nước bức bối khó chịu
hqua e đi làm rồi đi chơi từ sáng tới 10h đêm với về nhà, rồi phi vào cái nhà tắm , ý định tắm giặt gội đầu thế mà k có 1 giọt nước nào người ngợm thì nóng bức, lúc đó sao e thèm mất điện mà k mất nước thế chứ lị
May quá nhà e không mất nước, chỉ là nước không bơm được lên bể trên tầng, toàn phải bơm bằng máy bơm mới đẩy lên được.
hihi, e vẫn có đơn hàng của các chị ạ e làm ở cty này nó cho đũa vào hệ thống nhà hàng, siêu thị, chợ nên e bán trên này chủ yếu để giới thiêu với các mẹ sp tốt bên e thôi chứ bg lấy thêm bát đũa e cũng k biết lấy ở đâu và cũng k máu ạ ngoài ra cty e còn có cả sản phẩm hương nhang và than sạch không khói nướng thịt có nhu cầu gì c ủng hộ e với nhé tất cả đều là nguồn của cty e chị ạ
mất nước trong ngày nóng thì đen rồi. hồi xưa mình làm ở khu này cũng hay mất nước. toàn phải đi xin nước suốt
Nhà mình cũng mất nước từ hôm thứ 2. Cảm thấy rất khó chịu. Mình tranh thủ tắm và giặt ở chỗ làm nên cũng đỡ, chỉ bí bách không nấu nướng được thôi. Và lích kích đồ đạc đùm gói mang đi mang về. Sáng nay mình thấy có nước nên tranh thủ tích trữ hết bằng xô chậu. Tối tắm tẹt ga , mà chả biết khi nào mới hết nạn này nữa.