Mình bị phát, đêm về vặn vòi nước thì chả có giọt nào. Trong xô đựng nước ăn còn đúng 1.5 gáo. 0.5 gáo rửa vệ sinh, 1 gáo dùng rửa mặt, lau người. Chả khác gì cụ Hồ ngày xưa hic hic Hôm sau huy động hết chai lọ để khênh nước từ cty về nhà nên cũng đỡ.
chia sẻ với mn, em ở khu trung kính mất nước 2 ngày mà nhà thuê 12 người mà họ lại ko xây bể chứa, có mỗi cái téc nước 1000l. Mất nước phát là có mỗi nhà mình biết đầu tiên vì cả khu họ đều có bể chứa. Đọc báo thấy bảo đường ống nước sửa xong rồi, cứ tưởng là nhanh có cuối cùng mất 2 ngày 1 đêm. Tối qua đang định di cư đi tắm nhờ thì mưa to. mấy phòng chạy ra hứng nước mưa về tắm, nhục như con trùng trục. Tắm nước mưa thì mát lạnh nhưng cũng ko sạch lắm, nước hơi vàng vàng. Cũng may tích được cả đống nước đề phòng mất lâu hơn. Cuối cùng bao nhiêu công sức hứng hứng đổ đổ thì 8h30 tối qua nước đã về tới bản làng . Nhục ko để đâu cho xiết, cũng may có cơn mưa
cái khó ló cái khôn, cũng may có cơn mưa mà gần chục mạng người đc tắm thỏa thuê , mỗi tội tắm xong hơi ngưa ngứa tý , ít ra cũng có nước để dội nhà vệ sinh ko thì ko chịu nổi. Cơ mà cũng vui phết, cả khu tập thể đông dân cư là khi mưa to nhà nhà đóng cửa sợ sấm sét, riêng nhà trọ của mình là chạy ào ào ra mưa để hứng nước , mấy ông con trai chạy ra tắm luôn cho nhanh khỏi phải hứng bê về. Nhà em có cái nóc nên mở hẳn ra để hứng vì hứng ở dưới đc 1 chậu bê lên cầu thang mệt quá. Mới gọi chủ nhà sang bắt đầu tư thêm cái téc nước nữa để dự trữ cảnh đi ở trọ khổ vậy đấy, năm nay còn mất nước ít đấy, năm ngoái mất liên tục . Khu này đc mỗi cái là ko mất điện bao giờ, khu gần các bác lãnh đạo to mà . Em đi bộ thể dục buổi sáng mà hỏi mấy bà già đi bộ cùng cũng ở khu gần đây họ bảo chả thấy mất nước giề. Nghe càng nhục vì nhà họ toàn xây bề ngầm to, nhà có điều kiện
Mất nước từ 11/7 đến tận hôm nay cả khu chưa có 1 hạt nước, lần này vỡ đường ống sông đà chúng nó ỉm thông tin đi làm mọi người không ai biết để tiết kiệm nước, có ai biết mất nước đâu mà tiết kiệm cơ chứ. Mất nước cả tuần trời nắng nóng mà chúng nó chẳng cứu cho một téc nước nào
chuẩn luôn đấy, họ ỉm thông tin đi thì phải. các trang báo như dantri, 24h chẳng thấy đưa tin gì nên em trở tay ko kịp. Bình thường còn thấy lên báo ầm ầm nên còn tích đc tý, đến lúc mất nước em lên google search thấy có trên mấy trang em rất ít đọc. Mà xong thấy bảo ngay đêm 11/7 là sửa xong rồi mà chả hiểu sao kéo dài đến tận giờ. Rồi em đọc thấy mấy trang báo nói ko truy tố trách nhiệm hình sự với những người chịu trách nhiệm của nhà máy nước. Em nghĩ họ che dấu đi để đỡ tội, in my opinion
Gì chứ mất nước thì khổ thật! Lại nhớ ngày trước ở khu tập thể Kim Liên cứ chiều đến thì nước lại chảy như nhỏ giọt mà mọi người cứ phải xếp hàng để xách nước, rửa rau,... Lại đọc được bài này trên báo thấy vô lý quá http://m.soha.vn/luat-su-noi-ve-mie...yen-pho-chu-tich-ha-noi-20160717100338256.htm
Ở những nước tiên tiến, người dân có thể tập hợp với nhau để tổ chức một cuộc biểu tình để đòi hỏi chính quyền thành phố hoặc công ty nước phải nhanh chóng xử lý. Vì họ là khách hàng của công ty nước, và người đóng thuế nuôi chính quyền nên họ có quyền đòi hỏi như vậy.