Chúc mừng mẹ nó! Có được là mừng rồi. Nhưng mình sẽ phải xạc cho người thu tiền nước một trận vì dịch vụ kém.
Bác làm vậy không đúng rồi bác sạc thì alo cho bên tổng đài, chứ ng thu tiền họ chỉ làm công ăn lương, và công việc của họ thu tiền chứ không phải làm đảm bảo cho đường ống không vỡ
Đường ống nước thì liên tục vỡ, toàn tham của rẻ từ Tàu khựa thải loại về. Khi làm không bao giờ nghĩ về tương lại chỉ nghĩ lợi lộc trước mắt, không bao giời nghĩ về dân chỉ muốn đút túi trước cái đã. Những cán bộ như vậy sao không loại bỏ đi.
dân ta nhiều khi hám lợi nên tự mình giết mình hết đó ko nói riêng mảng này mà cả thực phẩm cũng thế cả có của ngon thì bán hết đi xuất khẩu nhập đồ rẻ về bán cho dân ăn
Đấy, đang nói về "của nhà làm ra" ấy bác. Về quê được thịt gà thịt vịt ba mẹ nuôi dân dã ăn thật sự khác biệt. Còn ra chợ mua thì cũng như ở phố thôi.
uh bố mẹ chồng mình thì tự trồng tự nuôi nên thỉnh thoảng lại gửi ra gà ăn ko bao giờ phải ra chợ mua trứng và gà cả
Alo cho tổng đài tốn tiền các mẹ ạ. Mà tổng đài họ dùng máy trả lời tự động, gặp người trực cũng không phải công ty của họ mà một công ty chuyên dịch vụ call center, một ngày họ nhận hàng trăm cú điện thoại ai mà nhớ để truyền đạt lại được? Nhất là nhân viên của một công ty khác. Còn xạc người thu tiền thì mình có lợi thế cầm tiền mẹ nó ạ. Người thu tiền cũng dễ về phản ảnh với cấp trên của họ hơn.