biết chơi cờ bạc thì ko phải hiền lành nữa rồi nhưng mn cũng nen thông cảm có thể lương quá thấp nên mong muốn kiếm dc nhiều tiền nhanh đỡ đần vợ con nên ham hố mấy trò lô đề vì chơi cái đó được nhiều mất cũng nhiều hơn, hãy khuyên chồng tránh xa nếu còn nợ nần ai thì trả cho hết ko lãi mẹ đẻ lãi con khổ cả nhà đó
Hi, nói trộm vía trước đi, hiện tại thì ko dính, sau này thì chưa bít được đâu. cứ có bài thế này cho chắc: Lương nộp đủ Tối ngủ nhà Không la cà Khỏi nhậu nhẹt . (thay = câu giỏi chịu đựng í)
Mình găng nhiều lần lắm rồi. Nếu như ở nhà ck thì mình có nước bỏ về nhà cho lão sợ đằng này lại ở sát nhà mẹ đẻ luôn. Bố mẹ mình thì dù có gì vẫn bênh ck mình vì bảo nó hiền lành. Dc cái nước hiền lành nhưng thân k nuôi nổi thân thì nuôi vk con như nào dc.