Mẹ Tú đi qua đọc được nhắn mình nhé. Chắc Tú làm mất số của mình rồi? Hic.. mình ko nhớ nick, chat bằng zalo, tìm lại ko có số đt, điện thoại mình cài lại nên mất cả tin nhắn và danh bạ, giờ thử hỏi các mẹ có từng mua bán của Tú ko thì nhắn cho mình để mình liên lạc đổi đồ chứ mua lâu quá ko được dùng mà con sang năm thì ko vừa nữa rồi. Đồ bạn ấy đưa nhầm thì con m ko dùng được. Mình thuê ship mua đồ của Tú từ ngày 12/4 nhưng bạn ấy đưa nhầm đồ (mua 3 nhầm 2), mình gọi lại bạn ấy có nói là cứ nhận đi rồi mai bạn qua nhà ngoại gần đấy đổi cho. Xong mình và Tú hẹn hò nhau nhiều lần nhưng bạn ấy cũng ko rảnh hay tiện đường mang qua đổi cho mình. Giá trị món hàng hơi ít nên có lúc bạn ấy bảo hay để thuê ship qua đưa cho mình còn đồ của bạn ấy lúc khác qua lấy. nhưng mình cũng ngại vì thuê ship đắt nên cứ bảo bạn ấy tiện mang qua chứ thuê đắt. Chốt lại là bạn ấy hẹn cuối tuần nhất định qua đổi cho. Nhưng mình chờ ko thấy, xong đến tận ngày 18/6 mình mới nhắn lại trên zalo thì ko thấy bạn truy cập từ 16/6. Giờ đã 19/7 rồi. Hic..hic... mua từ 12/4 mà giờ chưa nhận được đồ mình muốn
tại mẹ ấy quên hay mất nick thôi chứ chat chit mẹ ấy nice lắm. Mình mua đồ ko được dùng cũng hơi chán và lại đang cầm đồ đưa nhầm của bạn ấy con ko dùng được, ko vứt đi được ý
ơ, quên sdt vậy nick trên này bác cũng k nhớ ạ đánh vào chỗ cần tìm tên tiêu để tương tự đi bác, kiểu gì cũng ra ạ
hihi, đúng rùi, e cũng gặp mấy trường hợp như thế ạ danh bạ zalo thì vẫn có vẫn kết bạn nhưng lại k tìm thây sdt mà liên lạc đúng k bác cứ đánh mấy cái tên tiêu đề trên diễn đàn tựa tựa như thế xem còn k tìm được nữa thì e cũng chịu ạ
ui, mua từ tháng 4 tới giờ nên m ko nhớ nick và tiêu đề là gì luôn ý. hẹn hò mấy lượt rồi ko đổi được. Giờ phi thẳng xuống địa chỉ đấy là được nhưng mà xa với ngại quá, đồ có hơn trăm ngàn. Nếu trên này ko tìm được thì hôm nào đi đâu tiện qua phía đó mình phải mang đi trả mới được. cảm ơn mn