Tùy từng nơi thôi bạn ạ bạn vào khu giáp bát nhé ngõ 231 hai dãy phòng trọ cho thuê đều có bể chứa nước to hơn cả cái nhà cho thuê ấy chứ , nhà vệ sinh cũng một dãy , hoặc trên đường đá hay hàng gạo cũ hai đoạn cho thuê ở đó cũng đều có bể chứa nước riêng cho các em sinh viên hay các gia đình đi làm . Còn linh đàm bạn vô ngay đoạn cầu nhà ở đó có hai bể chứa nước chứ không phải một bể và một dãy trọ cho thuê .
Nhà em cũng thế. Nước không bơm lên được, chỉ tranh thủ lúc nào nước chảy mạnh thì hứng xô chậu các kiểu thôi
Khổ ghê, bởi vậy e thấy khu nhà e sung sướng chán, nước còn tự lên k phải dùng đến máy bơm lun cm ạ. an ninh thì tốt, dân trí cao
Thế kỷ lên vũ trụ rồi mà chúng ta vẫn đối đầu với nạn thiếu nước nhỉ, haizzz, có phải sa mạc sahara đâu hihi
Hihi ở Chung Cư mà mất nước thì kinh khủng luôn ạ. Mà ông Vinaconex vỡ ống nước suốt mà chẳng bị truy tố gì cả - Hai Thanh niên ăn trộm bánh mỳ thì đi tù như chơi