Bé nhà mình 19 tháng rồi, mình ở trọ có mỗi 2 vợ chồng thôi, ck mình thì đi làm về muộn nên tối cũng mệt, đi ngủ là ngủ liền Bé nhà mình thì cho đi gửi Giờ mình muốn cai sữa cho bé mà khó quá, vì mình đi làm về con cũng chỉ quấn vào mẹ thôi có mẹ nào có kinh nghiệm cai sữa hoặc biết loại thuốc nào có thể cai sữa được thì chỉ giúp mình với ạ Tối qua mình bôi dầu phật linh lên đầu ti rồi, mới đầu bé ngậm vào cay bỏ ra, xong tới lúc thèm quá là lao vào ti luôn, thế là mình thất bại Mình bôi vẽ lên ti đủ thứ, mới đầu nhìn bé còn sợ rồi lêu lêu, xong đêm ngủ thì quên mất cứ lao vào đòi ti Giờ mình chẳng biết làm cách nào cả Mà con thì mồm đống răng, cắn cho khổ sở lắm
Hóng. Mình cũng sắp cai sữa cho con. Mà nói thật cai sữa cho con xong chả biết ru con ngủ bằng cách nào. Toàn cho con ti rồi nằm ngủ, chứ h cai sữa xong ko biết ru thế nào. Ha ha
Khổ thân mn, nhà mình may là có bà ngoại ở gần, nên gửi bà mấy hôm là ổn mn ạ! Hy vọng mn sớm tìm ra phương pháp hiệu quả nhé!
Chỉ cần bạn kiên nhẫn. Nhất quyết không cho con ti, tối con đòi ti thì bế con dậy, rong rong cho con đỡ quấy. Mình mất 2 đêm trắng, đêm thứ 3 con bắt đầu quen dần. Chừng 1 tuần là thành công.
Hic, mình cũng đang định cai sữa con đây, nhưng cũng ko biết bằng cách nào. Học hỏi các mẹ. Cũng định bôi gì đó cho con sợ, hic nhưng mình nghĩ ko ăn thua, vì nó quấn mình thế. Tối ko có mẹ ko chịu được, hic.
Hic, đấy nhiều lúc nghĩ ko kiềm lòng được, lại cho con ti thì bằng hòa. Càng lớn bé càng biết nên càng khó cai.
hjhj, bé nhà mình cũng cai sữa lúc 19m, trv bé cai dễ lắm, mình bôi mỗi ít xanh metylen vào là bé nhìn chạy luôn đi, sợ luôn ko bú tí j luôn í. Sau đó sữa về căng tức lắm nhưng mình cứ để 1,2 ngày sau vắt đi, thế là đc, ko cần phải uống thuốc tiệt sữa! đấy mình cai sưa cho con nthe đấy!
Thế đêm con nhà mn ko ty ạ? Mình nghĩ ban ngày có thể bé sợ, chứ với các bé ngủ mà cứ cần ty mẹ chẳng hạn, rồi đêm hay ti thì có lẽ khó. Con nhà mình cũng thế nên đang tính có khi phải tách hẳn mẹ con thì mới có thể cai được.
các mẹ có nhớ 1 thời facebook hướng dẫn cách cai sữa bằng cách vẽ mặt con gấu hay con lợn không. nhà mình xài cách đấy, chỉ vẽ vòng tròn, có mắt, mũi, miệng, thêm 2 cái răng cho sinh động, rồi bảo " ngáo ộp" đấy. thế là tự nhiên không ti nữa, cũng không sờ nữa. hiệu quả ngay từ lần đầu sử dụng luôn. mà trước đấy thì nhai như rẻ rách ý.
lúc đầu xem trên facebook mình tưởng chỉ đùa thôi, không tin đâu, tự nhiên về làm lại hiệu quả quá mức tưởng tượng. mn thử xem sao, rồi review kết quả nhá
Ok mn ạ. Hết tháng này chiến đấu với nàng ấy đây, không được nữa thì chỉ có cách cho nàng ấy về quê chơi 1 tuần thôi. Hihi
ko bạn ak, bé vẫn ngủ với mẹ bình thường, đêm có đòi ti thì mẹ bế lên dỗ dành 1 tí, đói thì cho cho con bình sữa, bé nhà m toàn kêu sữa sữa thế là m cho hút! hj
bé nhà mình vẫn ngủ với mẹ, đêm đòi ti mình bế lên dỗ 1 tẹo, con đói thì nhét sữa con cho, như bé nhà m thì kêu sữa sữa,hjhj