Một tháng mới của chúng ta chính thức bắt đầu khi âm thanh ấy vang lên, chỉ hai tiếng Ting Ting nhẹ nhàng thôi nhưng chất chứa vô hạn hạnh phúc cùng tâm tình khổ đau, chờ đợi mòn mỏi. Lúc nào cũng vậy, tháng này qua tháng khác bạn vẫn luôn tự dặn bản thân mình sẽ tiết kiệm, sẽ để dành, sẽ không tiêu linh tinh, sẽ kiềm chế những ham muốn hết sức vô bổ kia... Nhưng sự dằn vặt, mâu thuẫn đau khổ ấy cũng dễ dàng trôi tuột đi... Bởi khi cầm một "cục" tiền, hay nhìn số dư "hơi" bự trong tài khoản mình, bạn cảm thấy thật quyền lực. Bạn thấy mình chính là Bill Gates, bạn có thể mua hết cả thế giới này! Và rất nhanh, lương đến rồi đi như những gì đã sắp đặt, sáng còn êm ái nằm trong vòng tay mình mà có khi tối đã âm thầm ra đi không một lời từ biệt. Tháng 7 này, dường như cả thế giới lại còn đang mùa sale!!! Cho dù bạn có nín nhịn tiết kiệm một chút, cũng bị vô số "bóng ma" đánh cho tơi bời! Đủ lại hóa đơn tới tấp ập tới, rình mò lôi bạn ra "thanh toán"! Tháng nào bí bách, thậm chí còn phải vay mượn, hứa hẹn tháng có lương rồi trả! Thế là cái vòng luẩn quẩn: hết tiền - vay nợ - lĩnh lương - trả nợ - hết tiền... cứ thế tiếp diễn không có hồi kết. Ấy vậy nhưng dù đau khổ thế nào, bạn vẫn không thể bỏ được thói quen tiêu pha hết sức YOLO mỗi khi nhận lương... Để rồi cả tháng lại vật vờ uống nước lã cầm hơi, đợi chờ ngày lĩnh lương sắp tới! Yaiba
Mình đang học cách không rút tiền từ tài khoản (vì lương trả qua tài khoản), đang cố gắng tiêu bằng thưởng và phụ cấp.
Lương em nhận là tiền mặt còn tiết kiệm dễ hơn là tiêu qua thẻ, đi mua hàng cứ cầm thẻ xong quẹt ko thấy tiếc bằng mình trả tiền mặt
Chuẩn không cần chỉnh luôn, nhận lương 1 cái là chỉ muốn mang tiền đi và tiêu thôi Nhưng lại nghĩ đến 1 phút bốc đồng cả tháng đói khổ là lại bị suy nghĩ vật vã.
Hehe, bao năm nay tớ chả bg được nhận lương vì a lương vừa đổ vào TK thì lại bị cắt ngoéo đi trả nợ rồi còn đâu! Bao giờ mới có cảm giác rút 1 đống tiền ra tiêu cho thỏa thích nhở?
Tháng lương đầu ngày xưa, được 800 trăm nghìn. Đưa bà bu 500k đóng tiền ăn, còn 300k sẽ mua 1 bịch bim bim ăn cùng cháu, còn lại mua linh tinh và để tiền đi đám (cưới, ốm, thai sản.....) khi cần. Chả mua sắm được tí quần áo nào, chẹp
Bao giờ hoàn thành nhiệm vụ mua nhà mua xe thì lương về mới thích chứ giờ lương -thưởng đổ liền 1 lúc vài chục triệu về mà thay bình thường lắm. òa òa
Mình toàn lấy xong trả nợ + đóng tiền nhà + đóng tiền ăn + đi mua thêm 1 ít đồ sáng hôm sau dở ví ra chắc còn đươc 500k đến 1 triệu tiêu cả tháng
Tâm trạng khi nhận đc lương đợt 1 là à, vậy là tài khoản có thêm kha khá. Sau khi nhận được lương đợt 2 thì à, có tiền gửi cho ba mẹ ăn bánh ( 1/3 lương tổng của đợt 1 đợt 2), rút ra 1tr5 để xài trong tháng. Khóa sổ ... hạnh phúc tự nhiên đong đầy.