Thử nhiều cách mà vẫn không hết nghén nên em phải lên để cầu cứu các mẹ thông thái đây ạ (( chuyện là em mới có em bé được 8 tuần rồi ạ. Mà nghén khiếp quá (( Làm em mệt kinh khủng. Em sợ ăn luôn các mẹ ạ. Vì ăn vào lại nôn mà nôn thì mệt lắm. Hic. Em phải làm sao đây ạ Có mẹ nào cũng bị nghén như em thì cho em kinh nghiệm với ạ. Không ăn thì con không có chất cũng không đành các mẹ ạ
t nghen 3 thang dau sut 3kg ko ăn uong duoc gì có chăng chỉ bún voi nuoc luoc rau thoi ý mà cuoi cung tăng tan 18kg ban à
thời gian đầu, thường như vậy ko sao đâu...nhưng có vài mẹo em có thể thử nhé...đố là uống đủ nước, nước trà gừng mật ong, nước chanh...3 món này rất quan trọng nhé....uống bổ sung sắt, b6....nên ăn bữa phụ bằng bánh mì, ngô....bữa chính, bữa nào cũng có đậu...ăn ghem...sẽ giúp em giảm cảm giác muốn nôn....đồ ăn nên cho gừng nhé...khi ra ngoai đi đâu đó...hãy mang theo kẹo gừng, kẹo chanh, hoặc 1 mẩu bánh mì...hữu ích lắm đấy...nên ăn nhiều bữa ăn nhỏ... chỉ nghĩ tới con yêu thôi....hạnh phúc ở rất gân...mọi chuyện sẽ qua hết...chúc 2 mẹ con mạnh khỏe nhé...
em thì chưa đến mức đó nhưng cũng dữ dội lắm. Cả ngày người cứ lâng lâng, thức ăn ăn vào như kiểu dâng lên ở cổ họng ấy, lúc nào cũng chực phun ra. Thành ra bị chán ăn, xong bây giờ nhạy cảm với mùi lắm, mùi dầu mỡ mùi nước xả vải, mùi nước hoa, mùi không khí...hầm bà lằng các loại mùi mà trước giờ rất bình thường thì bh cảm giác như tra tấn. Cơ mà toàn tự động viên là cố ăn cố uống vì con yêu
Mình cũng thế nè, tập 1 nghén đến lúc đẻ. Lần này nghén còn nặng hơn, người như hết hơi. Bầu 2 tháng mình sút 3 kg rùi. Chả muốn ăn j cả. Chỉ có hoa quả và sữa là vẫn chén được nên cứ chén thôi. Ăn cơm thì phải cái gì ko có mùi, nói chung là mình ko ăn được thịt. Giờ mùi gì cũng sợ đâm ra nấu cơm cũng khổ, nấu xong chả muốn ăn nữa. Buổi trưa đi làm ăn cơm ở hàng còn được chút ít vì không có mùi j
Chồng e còn nghén thay vợ ý các chị ạ. Nhìn rõ thương ý. Thế mới biết vợ mang thai cực khổ thế nào các chị nhỉ
Khổ thân chị chủ top. Hic. E cũng nghén nè. Mệt chị nhỉ chả ăn nổi ý. Vì ăn là sợ ói ra. Chồng mình thương mà ko biết làm sao cho vợ
Hic. E chán kinh khủng ý ( sợ stress quá các chị ạ. Giờ làm sao để không ăn hoặc ăn ít mà có chất cho con hả các chị. Chứ ăn ít cũng k đủ chất được
Ăn không đc thì uống sữa tươi hay vitamin bổ sung chất đi mẹ nó ơi. Hic. Khổ thân. Thương con mà không biết làm sao
Việc tiếp thu Vitamin trực tiếp cũng tùy thể trạng đó b ạ. Vì nhiều người cơ địa không hấp thu được vitamin như vậy thì phải bổ sung bằng thức ăn hay sữa sẽ dễ hơn
Em nghĩ mn nên uống sữa thêm vào nếu không ăn được gì. Chứ không cứ thế thì kiệt sức mất. Hic. Cố qua giai đoạn này thôi mn ạ
Mình trước cũng bị nghén nhiều cảm thấy mệt mỏi kinh khủng mình uống Viên uống làm giảm các triệu chứng ốm nghén Elevit Morning Sickness Relief thấy đỡ hơn nhiều.
Mình nghĩ bạn nên uống thêm sữa bầu đi nếu ko ăn được chứ kéo dài vậy ko ổn đâu. Mẹ khỏe thì con mới khỏe được. Cố lên b nhé