Hihi tình hình là e rất mê rau sạch, mẹ ck e trồng rau rui nên giờ nhà e có 1 khoảng sân nhỏ 10m2 thui mún trồng cây bí, mướp gì đó, đại loại trồng cây để lấy quả mum cải thiện bữa cơm. Có mẹ nào đam mê như em hông? Mình cùng chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc và nuôi dưỡng nhé. Ah Nhà e đang mún trồng cây thiên lý đây mà mấy bận rùi vẫn chết, chưa có biện pháp nào cho cây sống dc. Nhà nào có kinh nghiệm rùi chỉ nhà e và các mẹ khác với?
Chán quá, mất công bắc giàn mướp cuối cùng nắng nóng + không đủ ánh sáng nên cây rất nhỏ, sau bị con chó nó nghịch nhổ lên mất. Giờ nhà em chẳng trồng được gì. Mướp thì hết mùa rồi, trồng đúng mùa thì sẽ ngon sai quả hơn. mn trồng bí đi. Tiện e hỏi mn mua giống cành thiên lý ở đâu thế? E cũng đang thích trồng thiên lý. ở trên cty e có cây nhưng trồng trong chậu nhỏ thiếu đất và ít tưới nên nó còi cọc chứ nó tốt tốt thì cũng xin đoạn về trồng.
t mua ở quê ngoại bắc ninh ra trồng,cây này nhìu ng thích lắm, ở chỗ t bao nhiêu ng troog ngoài bãi mà ko biết chăm cũng hỏng hết. T đang kiên trì đây, ah chủ nhật này t về quê, ko biết có nhờ bà ngoại mua cho vài cây dc ko? nếu dc thì mn lấy t bảo bà mua nhiều hơn xem thế nào.
Ô hỏi giá giúp e. Đắt quá thì cũng tiếc vì chỗ e ko biết trồng được không do cây cao che hết ánh sáng.
Nhà chị trước trồng mướp đắng , xong nó ra quả nhỏ nhỏ, nhưng chẳng ăn được, vì bé quá, chắc ít đất nên thiếu chất hay sao í, nhưng mà trồng xong ngắm từng ngày nó len thì rất hay. Nhưng trồng trên tum, nên mấy con chuột nó toàn đào rễ, đào củ lên mới điên chứ
Ham hố trồng thì mn phải bẫy chuột thui. Cái này phải bón chất dinh dưỡng vào đất trc rồi mới trồng kẻo ko có chất thì trồng ra quả hỏng hết mn ah
Khổ, tum nhà tớ rộng, mà lại trống nên là bẫy được con này thì lại có con khác. Mới nhà tớ trồng chơi chơi thôi nên là cũng không có nhiều đất, mà hạt đấy lấy luôn từ hạt mướp đắng vẫn hay ăn. Cây này có vẻ dễ trồng dễ lên mn nhỉ?
Trồng lặc lè dễ trồng đấy chị. E cũng thích vừa có quả, vừa cho đẹp, nhà e có khoảng sân nhưng đầu ngõ câu dâu da to quá che hết ánh sáng
Cây này ko phổ biến vì ko thông dụng, có ng ăn dc có ng ko, nhà t chỉ mình t mum thui nên ko trồng. Đợt này t quyết định trồng 1 lúc cây thiên lý, bầu sao luôn, cây nào lên thì nuôi
Bầu sao là cây gì nhỉ, e ko biết. Theo e thì trồng bí là dễ nhất ạ, sai quả nữa. Nhưng cũng phải tưới nhiều.
Gọi là cây bầu, quả bầu ng ta hay nấu với tôm đấy? Quê t gọi là bầu sao. Trồng bí nhà t chỉ căng dây thép sợ nặng quá gãy giàn, ko có cột trụ gì hết
Nhưng bầu ko năng suất bằng bí với nhà e ít khi ăn bầu lắm nhé. Bí thì đúng là phải bắc giàn vững, à nhất lại sắp mùa mưa bão nữa. Mùa lạnh có thể trồng su su, e thấy cg dễ trồng ( trồng bằng quả su su già). Hoặc nếu nhiều đất mình trồng mỗi thứ 1 ít như dưa chuột, đậu đũa...bjo nhiều giống. Xong có thể dùng rau quả thừa làm phân hữu cơ (pp gì mà cho vào bình + men ủ gì đó >> tạo ra nước tưới rất tốt cho cây...)
oh thế có khi chả nhẽ làm lại giàn thì ck t chả làm đâu. Vậy trồng tạm thiên lys vậy Su su mùa lạnh thì đợi đến mùa đông mới trồng dc ah. Ah t gọi điện hỏi bà ngoại rùi, ở quê ng ta mang tới bán 40k/cây thiên lý cơ. Đắt vãi thật mọi khi t cưa bảo bà ngoại mua cho chả hỏi tiền nong gì tường rẻ tý ai dè đắt phết. Thôi t trồng nốt lần này ko dc thì bái bai thiên lý lun