Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi mechitbong, 6/7/2010.

  1. Mevac

    Mevac Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/8/2010
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Vì cái này mà hôm qua mình nhận được 1 " mật thư" lên án của một mẹ ( chắc cũng là mẹ chồng của một ai đó). Mẹ này chụp cho mình rất nhiều mũ " hoành tráng" nào là mất dạy, khốn nạn, vô học ....
    Lẽ ra mình không thanh minh làm gì nhưng nghĩ lại thấy ức quá nên lên tiếng với cả nhà.
    Mình đã nói ngay từ đầu là với mỗi nhà mỗi người phải có những cách cư xử khác nhau. Chẳng nhà ai giống nhà ai cả.
    Có thể mẹ này " dị ứng" với cách dùng từ của mình. Nhưng không phải mình là " loại con dâu láo toét dám ỉa vào mồm mẹ chồng" như mẹ này chụp cho mình. Chẳng qua MC cứ hay truyền lời người khác ( mà thực ra là ý của bà) nên mình mới nói thế. Mình cũng đâu có nói sẽ làm gì MC, mình nói mấy bà hàng xóm lắm chuyện đấy chứ :)
    Khi xả với các mẹ, mình chỉ mong chị em chia sẻ được với nhau chuyện của mình để khỏi stress thôi. Chứ ai chả muốn sống vui vẻ hòa đồng với nhà chồng. Chả ai muốn là đứa con dâu lắm chuyện, láo toét, khốn nạn ... đúng ko các mẹ?
     
    Đang tải...


  2. su_coi

    su_coi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/10/2010
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    214
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    hnay e mới lập nick,thấy topic này choc đúng chỗ ngứa nên e qd xin gia nhập lun!!
    Vì e thấy có mấy cái top nào là khen MC,BC....bla..bla....Nhưng toàn là của các nhà ko ở chug cùng BMC.
    Phải ở chung cùng BMC mới thấy sức chịu đựng của các con dâu đến mức nào.
    Với lại e thấy chẳng có mấy bà MC nào thương con dâu như con đẻ cả
    Tốt nhất là Mù_Câm_Điếc!..Ơ hơ..mà im lặng là vàng có khi cũng bi cho là láo ý nhi?...chán!!
     
  3. hakut3

    hakut3 Thành viên mới

    Tham gia:
    11/5/2010
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    người ta thường nói 10 điều nhịn là 9 điều lành...mình nghĩ bạn cứ sống tốt với vai trò làm mẹ.làm vợ được....
    austin credit union rates
    hidden mini camera
     
  4. thuynguyen.gt

    thuynguyen.gt Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/6/2008
    Bài viết:
    1,205
    Đã được thích:
    215
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Nhiều khi cây muốn lặng mà gió chẳng đừng bạn ạ.
     
  5. Chút chít

    Chút chít Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/12/2007
    Bài viết:
    2,252
    Đã được thích:
    446
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Uh, nếu mà MC thuộc hạng bt thì con dâu nào nỡ nói như thế..Như giả dụ mấy bà hàng tôm hàng cá chửi nhau văng này nọ thì chuyện con dâu học lại của MC thế này cũng chả có gì mà lên án cả :))
     
  6. Chep & Cookie09

    Chep & Cookie09 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/5/2010
    Bài viết:
    3,209
    Đã được thích:
    714
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Hờ hờ, dù sao nhà ấy có chị chồng đã đi lấy chồng, BMC được làm cả ông bà nội lẫn ông bà ngoại nên cũng thương con gái đi lấy chồng, có nỗi lòng làm bố mẹ vợ nên sẽ bớt khắt khe với con dâu hơn. Còn chị chồng cậu làm dâu nhà khó tính, gia trưởng nên cũng sẽ thông cảm với em dâu, nếu mà chưa đi lấy chồng thì đừng hòng cậu được như thế. Nhà tớ có 2 bác 40 và 38 chưa bác nào thèm đi lấy chồng nên khỏi nói cũng biết tình hình sao roài. Về cơ bản bmc tớ cũng giống bmc bạn, dưng mà tớ còn khổ hơn vì 2 bà cô. Ặc ặc. Dù tớ không ở chung nhưng cũng khổ đủ điều, hơi tí bị soi, hơi tí bị lên giọng "Làm dâu trưởng phải có trách nhiệm lo cho gia đình... đấy là trách nhiệm của con dâu", tức là lo tất tần tật các chuyện trong nhà, từ giỗ chạp, xin việc cho các chị em, lo đám cưới, xây sửa nhà cửa, giỗ chạp, tiền bỏ phong bì thăm thông gia, tóm lại là chi xiền nhiều sẽ được khen. Mẹ chồng trẻ còn dã man hơn mẹ chồng già. Nhiều lần nói tớ, tớ điên lắm nhưng vẫn cố nhịn vì chồng tớ. Được cái chồng tớ cũng biết điều, biết phân biệt phải trái nên chưa bao giờ quá đáng, cư xử đúng mực nên mình chả làm gì được. Biết khổ thế này khỏi lấy chồng cho mệt xác
     
    Sửa lần cuối: 14/10/2010
  7. TCT family

    TCT family Thành viên hội Cún

    Tham gia:
    15/12/2008
    Bài viết:
    6,647
    Đã được thích:
    1,102
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Hii, đợt trước mình cũng đã nói về bài quote này của mẹ nó. Đúng là nếu trong TH bthg ai cũng thấy hơi có vẻ ko hay nhg đúng "đi với phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy". Cũng ko trách được cái mẹ gửi tối mật thư cho bạn vì bạn ấy nhìn ở góc độ khác. Thôi thì coi như quyền tự do ngôn luận vậy.

    Hee, cuối cùng bác cũng thò chân vào topic này roài :D
     
  8. Gaubong

    Gaubong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/3/2007
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    207
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Mẹ chồng nào cũng thế "nghĩa vụ là của con dâu, quyền lợi là của con gái", bao nhiêu của nả mang hết cho con gái. Đến đám cưới của mình VC mình cũng chẳng biết mặt cái phong bì là gì, có mỗi bà với con gái ngồi hì hục xé cả tối, bà bảo được bao nhiêu biết bấy nhiêu.
    Quan điểm của mình MC cư xử thế nào mình cư xử thế đấy, biết điều thì mình biết điều lại, k thì thôi. Nhưng MC nhà mình lúc nào cũng giữ quan điểm kiểu j cũng ở cùng con trai, nên cũng k có j quá đáng lắm, ngại sau này già rồi con dâu k chăm.
     
  9. oreka

    oreka Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/4/2010
    Bài viết:
    1,357
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Đúng là đề tài muôn thủa, ko bao giờ cạn :), mỗi người mỗi cảnh, nhiều khi em cũng nghĩ mình cũng có con trai ko bít sau này mình sẽ ntn nhỉ. Hay như em cũng có em trai sau này nó lấy vợ thì em sẽ đối với vợ nó ntn, vợ nó đối với bố mẹ em ntn? Em quan niệm cái j cũng phải có 2 chiều, mình là con thì có thể nhịn 1 tý nhưng nếu tức nước thì bờ cũng tự nó mà vỡ thoai á á á á.
     
  10. huongscarlet

    huongscarlet Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/10/2010
    Bài viết:
    1,111
    Đã được thích:
    262
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Vào đây đọc mới thấy may là mình ko có mẹ chồng, hí hí, nhưng theo mình thì cứ kệ đi, bà muốn nói gì thì nói, việc mình mình làm, đừng có hỗn láo cãi lại là được.
     
  11. Mevac

    Mevac Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/8/2010
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Đám cưới bọn mình phải tự lo từ A- Z, ông bà mua cho mỗi cái giường. Đến lúc cân đối thu chi bà kêu hụt mất 5 triệu tiền cỗ. Kêu trời kêu đất, mắng choc hửi mèo. Mình dâu mới nên bảo " thôi để chúng con bù ". Thế là mất trăng mật luôn. Hix
     
  12. Mevac

    Mevac Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/8/2010
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Hờ hờ... em sướng hơn chị vì chị chồng rất biết điều. Chị ấy cũng động viên em suốt. Nhiều khi em thấy mình cũng là loại bị " trục trặc tính lương thiện", chí ít là với chuyện BMC em bị con rể " táng " vào mặt. Mỗi lúc như thế em lại thấy thỏa mãn cơ chứ. Tự chửi mình khốn nạn trong 1 phút :)
    Trong nhà có " giặc" đã đủ mệt. Nhà chị còn có tới 2 "giặc già" thì đúng là " trời cứu" thật rồi. Chỉ biết nói 2 từ " chia sẻ" thôi !!!
     
  13. Chep & Cookie09

    Chep & Cookie09 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/5/2010
    Bài viết:
    3,209
    Đã được thích:
    714
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Khà khà, thì phải tìm chỗ xả chứ. Chị đang xì trét với nc vì mấy hum vừa rùi đây. Có khi tuần này nhà mình off để xả tiếp đê.

    Thật ra mình biết các mẹ chỉ tức quá mà nói thôi, chứ có mẹ nào dám hỗn láo hay lạnh lùng với bmc đâu vì chúng ta toàn những ng đàng hoàng, chỉ nói cho hả giận rồi cũng biết phận làm con, chứ nếu ko bọn mình đã chả li dị khối bận rùi ý chứ. Hihi. Mà sao lên đây gặp nhiều cảnh ngộ giống nhau thế. Ngày trước bọn tớ cưới nhau, tiền mừng của bạn bè chồng tớ ở quê bọn tớ giao lại cả cho bmc dù tiền lo đám cưới bọn tớ đã đưa đủ cho bmc rùi, vậy mà vẫn nhận được câu xanh rờn "Đám cưới chúng mày bị lỗ gần chục tr". Ý ông bà là tiền vc mình đưa về thì cất đi, còn tiền mọi ng mừng thì đem ra trang trải, do đó mới thiếu. Pó tay. Hồi cưới chú em chồng, lúc soạn tiền mừng, tất nhiên mình ko được tham dự roài. Tiền mừng do bạn của chị chồng tớ mừng chú em trai thì bmc trả lại cho chị chồng tớ, còn tiền mừng do bạn bè tớ mừng chú em trai thì đương nhiên không được ông bà trả lại, thậm chí còn bảo "Bố mẹ cầm còn sau này chúng mày đi trả nợ nhé". Hiccccccccccccccccccccc!!!!!!!
     
  14. chung_thuy92

    chung_thuy92 MẸ HAI NHÓC:TRÂN -- TÂM

    Tham gia:
    30/4/2010
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    221
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    đúng là mỗi người mỗi cảnh.BMC mình thì cũng chẳng kém j.nhà có 8 cô con dâu nhưng mình lúc nào cũng bị soi và bị bọn nó ghen tỵ kể xấu với BMC để ông bà ý ra chửi mình.nhiều lúc nghĩ mà tủi nhục lắm,mình cũng phải lăn lộn kiếm ăn để mua sắm đc đồ đặc trong nhà,còn chông mìnhthì đang học đại học năm thứ 2 chẳng kiếm dc tiền.bọn kia lúc nào cũng lăm le ra nịnh ông bà ý để cho tiền nó ko phải làm mà cũng có ăn.cứ kể khổ là ông bà ý thương còn mình thì ko thích buôn dưa lê nịnh hót,sống thẳng tính nên ông bà ý ghét.mình cũng biết thế nhưng chảng biết làm thế nào,cố ko va cham với bọn con dâu kia nhưng nó cứ bới ra.và thế là đành phải cãi nhau.mà khi cai nhau mình bao giờ cũng bị thua vì bọn nó dc ông bà ý bênh vực.nhiều lúc nghĩ ông bà ý mà chêt chắc mình cũng ko rơi nổi giọt nước mắt nào vì họ sông với mình quá đáng quá
     
  15. Chep & Cookie09

    Chep & Cookie09 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/5/2010
    Bài viết:
    3,209
    Đã được thích:
    714
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Hí hí, nhiều khi tính lương thiện của con người vẫn trục trặc như thế mà. Thì bạn có chị chồng động viên, còn tớ thì có chồng. Thôi tự mình đành bảo mình dù sao chồng còn tử tế, chứ nếu mà chồng lởm khởm nữa thì chắc cho đi Maccao cả lũ luôn. Mình lấy chồng chỉ chọn được chồng thôi, chứ có chọn đc gia đình chồng đâu.
     
  16. Mevac

    Mevac Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/8/2010
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Em thì ngược lại với chị nhé. Em chọn nhà chồng trước, vì MC là bạn dạy cùng trường với mẹ em. Chính bà ý nhấm nháy, giới thiệu em đấy chứ. Em gặp chồng em có đúng 1 tuần thì đồng ý cưới luôn. Tại thấy nhà chồng " căn bản " quá.
    Ai dè lấy về rồi mới té ngửa ra. Bên ngoài họ thế nhưng bên trong lại không thế. May mắn ngàn lần là chồng em cũng thuộc dạng " được", chí ít đến giờ này em chưa chê được cái gì, không thì đời em coi như xong. Hix
     
  17. huonggiang

    huonggiang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2007
    Bài viết:
    1,151
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    38
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    cái này có phải tiếng sét ái tình không vậy mẹ Vạc ơi! Chị thì chả có MC để mà lên đây kể.
     
  18. Mevac

    Mevac Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/8/2010
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Hihihi... lúc đó em đang thất tình, MC lại gạ gẫm ghê quá nên đồng ý cho số điện thoại để con giai bà cưa cẩm. Lúc đó chồng em đang trong SG cơ. Nói chuyện qua lại một thời gian thì anh ấy quyết định về Bắc hỏi cưới. Gặp nhau vẫn chối đây đẩy cơ mà. Nhưng sau 1 tuần bị tấn công tổng lực từ mọi phía thì gật đầu. Ai cũng bảo đấy là " tiếng sét", chỉ em biết là không phải. Đến nỗi chồng em phải dùng chiêu " dụ dỗ" có bầu để trói chân. Cưới rồi thấy anh ấy cũng tốt nên dần dần thấy ... yêu chồng. hahaha
     
  19. Chep & Cookie09

    Chep & Cookie09 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/5/2010
    Bài viết:
    3,209
    Đã được thích:
    714
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Ối giời ơi sao nàng lại oánh đổi cuộc đời nàng thế, may mà kết thúc còn có hậu không thì chít. Ông bà tổ tiên phù hô cho nàng đấy. Thôi nếu thế thì phải sống chung với lũ thôi. Mà nàng đừng xem vẻ bề ngoài là điều quan trọng nhá, tớ có nhiều kinh nghiệm đau thương roài. Nói bên ngoài hay lắm nhưng bên trong chả ra gì đâu. Để hum nào rảnh rỗi lôi chuyện kể sau.
     
  20. Chep & Cookie09

    Chep & Cookie09 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/5/2010
    Bài viết:
    3,209
    Đã được thích:
    714
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Hí hí, chuyện mẹ Vạc vui thật đấy, bình thường chỉ có các nàng hay dùng chiêu có bầu trước để trói các nàng, đằng này nhà mẹ nó lại ngược lại, như thế đủ biết chàng Vạc yêu vợ đến mức nào roài. Chúc mừng mẹ nó nhé.
     

Chia sẻ trang này