Than thở Giận Ck. Bỏ Nhà Đi... Mấy Ngày.

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi dv.phucan, 27/7/2016.

  1. dv.phucan

    dv.phucan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/12/2013
    Bài viết:
    3,940
    Đã được thích:
    664
    Điểm thành tích:
    873
    Đêm đầu tiên: ngủ tại chùa.
    Ghét lão ck vô tâm. Cứ đi suốt ngày chả quan tâm j đến vk con. Gặp bạn bè thì overnight ko về. Chán. Bỏ đi.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi dv.phucan
    Đang tải...


  2. dv.phucan

    dv.phucan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/12/2013
    Bài viết:
    3,940
    Đã được thích:
    664
    Điểm thành tích:
    873
    Các già thi nhau kể chuyện ma. Hixx. Phải làm sao.
     
  3. xoahet

    xoahet Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/2/2014
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ck đón về chưa mẹ nó
     
  4. dv.phucan

    dv.phucan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/12/2013
    Bài viết:
    3,940
    Đã được thích:
    664
    Điểm thành tích:
    873
    Ck ko bt mk đi đâu. Vs lại, còn trông con.^^
     
  5. dv.phucan

    dv.phucan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/12/2013
    Bài viết:
    3,940
    Đã được thích:
    664
    Điểm thành tích:
    873
    Sau khi các già kể chuyện xog và đi vào giấc ngủ. Mk vừa nhắm mắt lại thì tự nhiên thấy tê liệt. Bị bóng đè. Lúc ấy nghe thấy những âm thanh vo ve hỗn loạn như có hàng trăm vong muốn chui vào mk ấy. Niệm Phật rồi cố vùng dậy. Giờ sợ wa ko dám ngủ. Hôm.nay ở chùa hơi vắng. Mọi lần đông hơn, đỡ sợ. A Mi Đà Phật.
     
  6. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,326
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    sao lại phải bỏ đi chứ....đày đọa như thế làm gì...hãy học yêu chính minhì, sung sướng trong chính ngôi nhà mình....chẳng cần bận tâm gì hết...
     
  7. nghuyenanhphan

    nghuyenanhphan Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/5/2011
    Bài viết:
    1,289
    Đã được thích:
    461
    Điểm thành tích:
    123
    Đúng là...
    Ở được thì nói chuyện thẳng thắn để giải quyết. Không được nữa thì dứt áo ra đi luôn.
    Đi rồi về, đi rồi về... còn ra thể thống gì nữa ??.
    Người ta cũng cười cho, và bị coi thường. Chưa biết người đàn ông sẽ bị nói gì, nhưng ngườu phụ nữ sẽ bị thiên hạ chê cười là chắc cú. Nghĩ sao làm vậy ???
    Trong tình trạng ấy lúc nào cũng canh cánh trong lòng, mối lo trăm bề. Thế mà cũng chịu được ?? Không thương đứa bé sao ???
    Nông nổi thế không biết !!!! Còn chưa xẩy ra chuyện gì đấy.. phụ nữ đêm hôm, đến nơi lạ lẫm. Đâu cũng có nguy cơ cả thôi.
    Chẳng nói gì hơn được nữa...
    ...........
     
  8. Huy Lân

    Huy Lân Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/2/2016
    Bài viết:
    3,662
    Đã được thích:
    1,506
    Điểm thành tích:
    913
    e chả dám đi đâu, mấy lần vk ck cãi nhau đinh xách vali lên và đi mà ck e bảo ra khỏi ngõ thì k bjo thấy ck e nữa, làm e sợ, từ đó chả dám nghĩ tới chuyện bỏ đi
     
    dv.phucan thích bài này.
  9. support8

    support8 Administrator

    Tham gia:
    21/11/2011
    Bài viết:
    2,407
    Đã được thích:
    702
    Điểm thành tích:
    823
    Ôi mn liều thế dám bỏ con ở nhà để đi à?
     
    dv.phucan thích bài này.
  10. dv.phucan

    dv.phucan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/12/2013
    Bài viết:
    3,940
    Đã được thích:
    664
    Điểm thành tích:
    873
    Ko có j đâu c. Em lên chùa thôi. Thấy nhẹ nhàng lắm.
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  11. dv.phucan

    dv.phucan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/12/2013
    Bài viết:
    3,940
    Đã được thích:
    664
    Điểm thành tích:
    873
    Chưa bao jo sợ ck hay nhà ck luôn.
     
  12. nguyenthu82

    nguyenthu82 TAKE IT EASY

    Tham gia:
    28/10/2009
    Bài viết:
    8,346
    Đã được thích:
    1,468
    Điểm thành tích:
    863
    Giận chồng thì đi làm đẹp, đi spa, đi ăn uống chơi bời với bạn bè chứ sao lại đầy đọa mình hả chị ^^
     
  13. dv.phucan

    dv.phucan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/12/2013
    Bài viết:
    3,940
    Đã được thích:
    664
    Điểm thành tích:
    873
    Hixx. Phức tạp nhỉ. 2 vk ck mk ở riêng. Bố mẹ ck thì mỗi ng một nơi. Ko bảo đc ck, dỗi đi mấy ngày. Cho ck ở nhà vs con cho gần gũi vs con thôi chứ chả mong thay đổi đc bản tính của ng ta. Bản thân mk ko bao giờ quan tâm đến suy nghĩ của ng khác (trừ bố mẹ.mk và con mk ra).
    Con mk cũng 6 tuổi r. Ko phải lo lắng j nhiều. Trc lúc đi cũng dặn dò kỹ lưỡng r. Hôm nay hẹn con đi xem.kỷ băng hà. Nh bắt bố nó đưa đi cho tình cảm.
     
  14. dv.phucan

    dv.phucan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/12/2013
    Bài viết:
    3,940
    Đã được thích:
    664
    Điểm thành tích:
    873
    Đày đọa j đâu. Đang thấy rất an lạc ấy chứ. Chùa có khóa tụng kinh. Lên ăn mày cửa Phật ấy mà
     
  15. nguyenthu82

    nguyenthu82 TAKE IT EASY

    Tham gia:
    28/10/2009
    Bài viết:
    8,346
    Đã được thích:
    1,468
    Điểm thành tích:
    863
    Nếu ăn mày cửa Phật thì chị học ngồi thiền luôn đi ạ, sẽ thấy không còn giận trách ai nữa, em học lâu rồi đó ạ
     
    Miss_Selfie118 thích bài này.
  16. dv.phucan

    dv.phucan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/12/2013
    Bài viết:
    3,940
    Đã được thích:
    664
    Điểm thành tích:
    873
    Sáng 4h dậy đọc chú và khóa lễ sáng vs mn.
    Ăn sáng xong lại tụng Kinh Địa Tạng.
    lại ăn. Hôm.nay lạnh ăn cơm "búp phê" ngon quá. Rửa bát xong, đang on lai đây. ^^. Lúc nữa tụng quyển hạ kinh Địa Tạng xoi rồi lại ăn...
     
  17. dv.phucan

    dv.phucan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/12/2013
    Bài viết:
    3,940
    Đã được thích:
    664
    Điểm thành tích:
    873
    Thực ra mk có dỗi ck nhưng ko giận lâu.
    Ck mk từ nhỏ bố mẹ ly hôn. Ko nhận được đầy đủ tình cảm từ 2 phía. Do vậy bản tính hướng ngoại. Thích bạn bè hơn là ng nhà. Cũng thg vk thg con nhưng ko chịu ở nhà vs con. Đi suốt ngày. Ko biết thể hiện tình cảm vs con. Ỷ lại vk mọi vc trong nhà. Mk đi mấy hôm để ck mk gần gũi với con thôi. Chứ quay về vk ck lại mặn như muối ấy mà. Ck mk vô tâm nên ko thù dai, ko suy nghĩ, ko cằn nhằn vk bjo. Mk thì cũng thg ck hoàn cảnh như vậy từ nhỏ nên cũng bỏ qua hết. Tất cả vì con. Ko muốn con mk lại sống cảnh bố mẹ ly hôn.
     
    thaovy1 thích bài này.
  18. nguyenthu82

    nguyenthu82 TAKE IT EASY

    Tham gia:
    28/10/2009
    Bài viết:
    8,346
    Đã được thích:
    1,468
    Điểm thành tích:
    863
    Chị thiền đi chị, hoặc đọc Kinh nguyên thủy cho nó thấm, kinh Địa tạng cũng tốt nhưng cái chính là buông bỏ hết tham sân si mà ạ
     
    dv.phucan thích bài này.
  19. thuy84

    thuy84

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    11,979
    Đã được thích:
    2,759
    Điểm thành tích:
    913
    Úi mình chả giống mẹ nó đâu. Giận chồng lắm đấy, nhưng chả bao giờ bỏ đi để con lại cho chồng. Nhà mình cơ mà, sao phải hậm hực bỏ đi? Để con lại cho chồngmình chả yên tâm chút nào, cũng chả thể thảnh thơi ở chùa tụng kinh như mẹ nó được. Mình cứ ở nhà chơi đùa với con, lão chồng chả thèm há mồm ra ý chứ, chủ động làm lành luôn.
     
    Miss_Selfie118 thích bài này.
  20. dv.phucan

    dv.phucan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/12/2013
    Bài viết:
    3,940
    Đã được thích:
    664
    Điểm thành tích:
    873
    Ck mk thì cứa bảo đi làm rồi nửa đêm chưa về ấy. Con lớn r. Lo j. Gạo đầy xô, thức ăn đầy tủ. Con mk thì nó thích đọc sách lắm. Ngồi đọc cả ngày ko quan tâm j lun.
     

Chia sẻ trang này