chào các mẹ em đau đầu quá còn ít thời gian từ giờ đến cuối năm em xoay các mẹ cho em ít lời khuyên với em 25 tuổi đang ở nhà nuôi con nhỏ(con đầu) 12 tháng rồi nhưng ko ai trông con cho nên em chả đi làm được học du lịch ra chồng em 36 tuổi, làm giáo viên dạy lái xe kiêm bảo vệ cho 1 cơ quan nhà nước nay cổ phần thành tư nhân( từng chữa trị ung thư xương hàm + bệnh basedo, nay vẫn kiểm tra định kỳ theo dõi thường xuyên) lúc còn là nhà nước ck e lái xe cho giám đốc sau họ tạo điều kiện cho làm bảo vệ để phù hợp với sức khỏe. Hiện nay cơ quan chuyển đổi thành tư nhân mua lại chắc sắp cho ck e nghỉ làm. ck em hợp đồng vô thời hạn nay được 16 năm. ck em bệnh trước khi cưới giờ đk 8 năm, em luôn phải chuẩn bị sẵn mọi thứ xấu nhất sảy ra. em mới cưới được hơn 2 năm chúng em đang ở nhà tập thể trước cơ quan phân cho mượn 1 gian để ở, đời bố ck em làm vẫn ở sau về hưu nên gian đó gia đình em vừa mới sửa lại để chúng em cưới. hết gần 100 trieu. đùng 1 cái.chủ mới mua lại cơ quan chuyển thành công ty. công ty bắt thuê nhà và ép chuyển đi, cho thời gian từ giờ đến cuối năm công ty lấy lại nhà. em cần phương án giải quyết nhà ở 1. về ở với bố mẹ chồng em ở nam định, bố mẹ ck em khó tính, ck em từ bé đã ko ở chung được, ck ở cùng với ông bà nội, thấy ck em nói khắc tuổi bố mẹ nên ko hợp ở gần nhau là cãi nhau ngay. Lúc em cưới xong cái là mẹ chồng bảo em lên hà nội ngay, em ko ở nhà ck và ko có phòng cưới gì cả. cưới xong em và mẹ ck em tâm sự mấy chuyện trong lúc nói bà có nói ra thế này: tuy ck em là con trai 1( trên chị gái, dưới em gái) nhưng ko có nghĩa sẽ được ở ngôi nhà đó, nhà đó là của ông bà chỉ có ông bà có quyền ở sau ông bà chết đi chia đều 3 phần, 3 người con mỗi người 1 phần. đến đợt vừa rồi khó khăn quá em có về nhờ ông bà cho vk ck em về 1 thời gian mẹ ck em lại tâm sự rằng: bố ck em ko đồng ý cho vợ ck em về nếu mẹ ck cho em về ông sẽ ly hôn ngày em mới cưới 1 thời gian về chơi có ngủ phòng ông trên gác, đùng 1 cái bà tỉnh dậy nói vk ck em để bùa gì ở tủ của bà, rồi trách chúng mày làm gì để t chết có mà nhục 1 đời bố mày dắt con khác về ở bọn mày ra đường. ck e phải giải thích mãi nói ko mẹ nằm mơ, ko biết bà có để bụng ko nữa em chả biết có phải bố ck em nói vậy ko nhưng mấy lần bà kể về bố ck em em có tâm sự với ck, ck em nói với chị ck, chị ck gọi về nói bố ck thì bố ck em nói ông ko nói thế, ông nói thế thì có mà ông ác quá à. em chịu chả hiểu, lo ck em sẽ nghĩ em nói điêu, may mà ck em hiểu em. mà mẹ ck toàn nói với mình em khi ko có ck... rồi nhiều chuyện nữa rồi 1 ngày mẹ em cũng nên nói ck em về ở với bà, ông đồng ý rồi, coi như xong Ck em có nói khó khăn quá vẫn về ở vì sao còn phụng dưỡng ông bà nhưng đó là phương án cuối. 2. mua nhà trung cư trả góp tầm 500 trieu đổ lại nhỏ thôi cũng được, có nhà nào như thế ko các mẹ và với khả năng kinh tế của vk ck em có nên mua ko vk ck em bàn tay trằng nhưng nếu mua có thế xoay trước đk 100trieu ck em vẫn làm cv hiện tại lương 6tr/ thang em có thể xin làm du lịch lương 5tr/thang 15 tháng em cho con đi nhà trẻ xin đi làm lại ck em nói nếu có 100tr mà mua trả góp được 1 ngôi nhà thì tốt quá, vì sức khỏe ck em thế muốn có 1 ngôi nhà để lại cho vợ con sau này nhỡ có chuyện gì. An cư lập nghiệp về phần sức khỏe ck em đã nói rõ nếu ck em ốm lại bố mẹ ck em sẽ lo cho ck em hoàn toàn 3. thuê nhà khác để ở vk ck em đang thuê phòng 36m2 ở cũng quen rồi 2,5tr/ tháng( nhà tự sửa lới) ck em từ bé xướng quen chắc nói thuê cái nhà bé bằng nửa ko bếp ko khép kín đầy đủ tiện nghi chắc ông ko ở nổi mất, 2 vk ck với 1 đứa con em cần tìm nhà trung cư trả góp giá rẻ, phương án giải quyết chỗ ở, hoặc 1 phòng trọ giá hợp lý cho 2 vk ck và con khu vực long biên, em làm khu nguyễn sơn các mẹ thông thái chỉ giúp em với em đắn đo quá
theo cá nhân mình thôi nha...với số tiền mà hai vợ ck có thể xoay thì vấn đề mua nhà rất khó khả thi...mà ck bạn lại ko khỏe nhu nguoif ta..... nên tạm thòi chưa mua mà hãy tìm thuê nhà phù hợp....1 vài năm có điều kiện hơn hãy tính. cố gắng nhé....mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi...
mình ở bên long biên đây, thấy nhà thuê bên đấy mà bạn thuê tầm 2.5tr thì cũng sẽ đc nhà rộng rãi rồi, bạn thử vào khu đức giang xem, mình thấy ngta cho thuê nhà 2 tầng 4 phòng có 3 triệu, bạn chỉ cần thuê 2tr cũng có phòng khá ổn rồi. mình nghĩ giờ mua nhà thì chak là khó, mà bố mẹ chồng tính thế ở cùng cũng là vấn đề, thuê nhà rồi tính tiếp xem sao bạn ạ
thật sự thì với 500 triệu thì không có giá nhà chung cư mẹ nó ah, kể cả rẻ nhất, còn chạy trước 100 triệu thì rất khó đối chấp tiền để mua nhà được. Đúng là hoàn cảnh gia đình mẹ nó trớ trêu thật . Chắc thuê ở trọ thôi, mua đất thì chắc không có tiền rồi, kể cả ngoại thành.
Mn cố lên nhé mn làm mình nhớ cái cảnh cách đây 2 năm của mình quá ko ở chung nổi 2vc xin ăn riêng mới đầu ông bố ck đong ý cho mượn tạm cái nhà cấp 4 từ ngày xưa của ông bà mà phá dở dang rồi mới đầu thì ông đồng ý nhưng chỉ sau 1 đem ko biết là ai nói gì mà ông lại ko cho nữa bắt phá đi mà xây ko đc ơ nhà của ông nghĩ mà cực hồi đo e mới bầu vậy mà 29 tết rồi ông còn đuổi lại còn túm tóc đánh nữa thế là e suy nghĩ rồi khóc lóc và cuối cùng e bị sẩy nghĩ khổ lắm ko ơ nổi vậy là e ôm quần áo ra đi nhưng rồi ck năn nỉ thương ck e lại quay về cái gd đo nhưng 2 vc vay mượn xoay sở đủ kiểu và cuối cùng cũng xây đc cái nhà bây giờ thì mọi thứ đã ổn nên mn cưs cố gắng lên nhé ông trời k triệt đường sống của ai đâu
giá bạn ở bên Bắc từ liêm thì có cái nhà tập thể quân đội 25m, giá bán 390 triệu, có thể mua ở tạm khi nào có tiền mua cái rộng hơn cũng được, lại ngay gần chợ, sau này buôn bán cũng OK.
Vay trả góp mua nhà không đc khả thi lúc này, nguyên phần trả lãi cũng cỡ 5-6tr/tháng rồi em ơi. Trc mắt vc em cứ thuê nhà ở tạm, em đi làm, ổn định cv và tài chính rồi tính tiếp em ạ
Bạn chịu khó xuống khu Đặng xá xem còn chung cư thu nhập thấp không. Nếu có thì may ra mới có giá 500 triệu
mình nghĩ bạn nên thuê nhà, tìm khu bên đó chắc rẻ hơn trong nội thành, xa xa chút 5 -7km so với chỗ làm là dc (<2tr thôi, chứ 2,5tr mà 2 vc = với nội thành rồi đấy), chứ giờ cố vay mượn để mua thì lấy gì để trả?
em cảm ơn các mẹ đã cho em lời khuyên nha em đã dập luôn cái hy vọng mong manh mua nhà rồi, em có nói ck em là các mẹ đã khuyên như vậy thôi thì nghèo khổ thuê nhà CK em lại tính anh định lấy hết tiền đóng bảo hiểm( ck em đóng được 16 năm từ năm 2000 -2 năm nghỉ ốm chữa bệnh có gián doạn mất năm 2008 và 2009 ko đóng, đến nay vẫn đóng đều) + tiền thanh lý hợp đồng theo luật cũ ck em làm nhà nước từ năm 98 đổ lại có khoản này khi cơ quan đơn phương chấm dứt hợp đồng+ tiền hỗ trợ di dời= chắc cũng được kha khá còn đâu hỏi vay nội ngoại để bớt chút lãi, thiếu tý thì vay ngân hàng NHƯNG EM LO ck em năm nay 36 tuổi rồi cố gắng đóng bảo hiểm 30 năm về hưu, mẹ ck em lại tính đóng đủ 20 năm về mất sức theo thời các cụ nhưng ck em nói giờ ko cho về mất sức nữa VÀ BIẾT MÌNH CÓ SỐNG ĐƯỢC ĐẾN NGÀY VỀ HƯU KO LẠI MẤT TOI TIỀN, THÔI THÌ RÚT HẾT VỀ LO CHO VỢ CON CÁI CHỖ Ở SAU NÀY em buồn lắm, nói ck nói gở em ko thích, mà cũng thương ông ấy các mẹ tiếp tục cho em lời khuyên với, có nên rút hết tiền bảo hiểm về ko, em thì ko muốn vẫn CẦU TRỜI KHẤN PHẬT BIẾT ĐÂU CK EM VẪN CÓ THỂ SỐNG THỌ NHƯ NGƯỜI BÌNH THƯỜNG THÌ SAO Ạ!
em cảm ơn các mẹ đã cho em lời khuyên nha em đã dập luôn cái hy vọng mong manh mua nhà rồi, em có nói ck em là các mẹ đã khuyên như vậy thôi thì nghèo khổ thuê nhà CK em lại tính anh định lấy hết tiền đóng bảo hiểm( ck em đóng được 16 năm từ năm 2000 -2 năm nghỉ ốm chữa bệnh có gián doạn mất năm 2008 và 2009 ko đóng, đến nay vẫn đóng đều) + tiền thanh lý hợp đồng theo luật cũ ck em làm nhà nước từ năm 98 đổ lại có khoản này khi cơ quan đơn phương chấm dứt hợp đồng+ tiền hỗ trợ di dời= chắc cũng được kha khá còn đâu hỏi vay nội ngoại để bớt chút lãi, thiếu tý thì vay ngân hàng NHƯNG EM LO ck em năm nay 36 tuổi rồi cố gắng đóng bảo hiểm 30 năm về hưu, mẹ ck em lại tính đóng đủ 20 năm về mất sức theo thời các cụ nhưng ck em nói giờ ko cho về mất sức nữa VÀ BIẾT MÌNH CÓ SỐNG ĐƯỢC ĐẾN NGÀY VỀ HƯU KO LẠI MẤT TOI TIỀN, THÔI THÌ RÚT HẾT VỀ LO CHO VỢ CON CÁI CHỖ Ở SAU NÀY em buồn lắm, nói ck nói gở em ko thích, mà cũng thương ông ấy các mẹ tiếp tục cho em lời khuyên với, có nên rút hết tiền bảo hiểm về ko, em thì ko muốn vẫn CẦU TRỜI KHẤN PHẬT BIẾT ĐÂU CK EM VẪN CÓ THỂ SỐNG THỌ NHƯ NGƯỜI BÌNH THƯỜNG THÌ SAO Ạ!
em cảm ơn các mẹ đã cho em lời khuyên nha em đã dập luôn cái hy vọng mong manh mua nhà rồi, em có nói ck em là các mẹ đã khuyên như vậy thôi thì nghèo khổ thuê nhà CK em lại tính anh định lấy hết tiền đóng bảo hiểm( ck em đóng được 16 năm từ năm 2000 -2 năm nghỉ ốm chữa bệnh có gián doạn mất năm 2008 và 2009 ko đóng, đến nay vẫn đóng đều) + tiền thanh lý hợp đồng theo luật cũ ck em làm nhà nước từ năm 98 đổ lại có khoản này khi cơ quan đơn phương chấm dứt hợp đồng+ tiền hỗ trợ di dời= chắc cũng được kha khá còn đâu hỏi vay nội ngoại để bớt chút lãi, thiếu tý thì vay ngân hàng NHƯNG EM LO ck em năm nay 36 tuổi rồi cố gắng đóng bảo hiểm 30 năm về hưu, mẹ ck em lại tính đóng đủ 20 năm về mất sức theo thời các cụ nhưng ck em nói giờ ko cho về mất sức nữa VÀ BIẾT MÌNH CÓ SỐNG ĐƯỢC ĐẾN NGÀY VỀ HƯU KO LẠI MẤT TOI TIỀN, THÔI THÌ RÚT HẾT VỀ LO CHO VỢ CON CÁI CHỖ Ở SAU NÀY em buồn lắm, nói ck nói gở em ko thích, mà cũng thương ông ấy các mẹ tiếp tục cho em lời khuyên với, có nên rút hết tiền bảo hiểm về ko, em thì ko muốn vẫn CẦU TRỜI KHẤN PHẬT BIẾT ĐÂU CK EM VẪN CÓ THỂ SỐNG THỌ NHƯ NGƯỜI BÌNH THƯỜNG THÌ SAO Ạ!
em cảm ơn các mẹ đã cho em lời khuyên nha em đã dập luôn cái hy vọng mong manh mua nhà rồi, em có nói ck em là các mẹ đã khuyên như vậy thôi thì nghèo khổ thuê nhà CK em lại tính anh định lấy hết tiền đóng bảo hiểm( ck em đóng được 16 năm từ năm 2000 -2 năm nghỉ ốm chữa bệnh có gián doạn mất năm 2008 và 2009 ko đóng, đến nay vẫn đóng đều) + tiền thanh lý hợp đồng theo luật cũ ck em làm nhà nước từ năm 98 đổ lại có khoản này khi cơ quan đơn phương chấm dứt hợp đồng+ tiền hỗ trợ di dời= chắc cũng được kha khá còn đâu hỏi vay nội ngoại để bớt chút lãi, thiếu tý thì vay ngân hàng NHƯNG EM LO ck em năm nay 36 tuổi rồi cố gắng đóng bảo hiểm 30 năm về hưu, mẹ ck em lại tính đóng đủ 20 năm về mất sức theo thời các cụ nhưng ck em nói giờ ko cho về mất sức nữa VÀ BIẾT MÌNH CÓ SỐNG ĐƯỢC ĐẾN NGÀY VỀ HƯU KO LẠI MẤT TOI TIỀN, THÔI THÌ RÚT HẾT VỀ LO CHO VỢ CON CÁI CHỖ Ở SAU NÀY em buồn lắm, nói ck nói gở em ko thích, mà cũng thương ông ấy các mẹ tiếp tục cho em lời khuyên với, có nên rút hết tiền bảo hiểm về ko, em thì ko muốn vẫn CẦU TRỜI KHẤN PHẬT BIẾT ĐÂU CK EM VẪN CÓ THỂ SỐNG THỌ NHƯ NGƯỜI BÌNH THƯỜNG THÌ SAO Ạ!
em cảm ơn các mẹ đã cho em lời khuyên nha em đã dập luôn cái hy vọng mong manh mua nhà rồi, em có nói ck em là các mẹ đã khuyên như vậy thôi thì nghèo khổ thuê nhà CK em lại tính anh định lấy hết tiền đóng bảo hiểm( ck em đóng được 16 năm từ năm 2000 -2 năm nghỉ ốm chữa bệnh có gián doạn mất năm 2008 và 2009 ko đóng, đến nay vẫn đóng đều) + tiền thanh lý hợp đồng theo luật cũ ck em làm nhà nước từ năm 98 đổ lại có khoản này khi cơ quan đơn phương chấm dứt hợp đồng+ tiền hỗ trợ di dời= chắc cũng được kha khá còn đâu hỏi vay nội ngoại để bớt chút lãi, thiếu tý thì vay ngân hàng NHƯNG EM LO ck em năm nay 36 tuổi rồi cố gắng đóng bảo hiểm 30 năm về hưu, mẹ ck em lại tính đóng đủ 20 năm về mất sức theo thời các cụ nhưng ck em nói giờ ko cho về mất sức nữa VÀ BIẾT MÌNH CÓ SỐNG ĐƯỢC ĐẾN NGÀY VỀ HƯU KO LẠI MẤT TOI TIỀN, THÔI THÌ RÚT HẾT VỀ LO CHO VỢ CON CÁI CHỖ Ở SAU NÀY em buồn lắm, nói ck nói gở em ko thích, mà cũng thương ông ấy các mẹ tiếp tục cho em lời khuyên với, có nên rút hết tiền bảo hiểm về ko, em thì ko muốn vẫn CẦU TRỜI KHẤN PHẬT BIẾT ĐÂU CK EM VẪN CÓ THỂ SỐNG THỌ NHƯ NGƯỜI BÌNH THƯỜNG THÌ SAO Ạ!
em cảm ơn các mẹ đã cho em lời khuyên nha em đã dập luôn cái hy vọng mong manh mua nhà rồi, em có nói ck em là các mẹ đã khuyên như vậy thôi thì nghèo khổ thuê nhà CK em lại tính anh định lấy hết tiền đóng bảo hiểm( ck em đóng được 16 năm từ năm 2000 -2 năm nghỉ ốm chữa bệnh có gián doạn mất năm 2008 và 2009 ko đóng, đến nay vẫn đóng đều) + tiền thanh lý hợp đồng theo luật cũ ck em làm nhà nước từ năm 98 đổ lại có khoản này khi cơ quan đơn phương chấm dứt hợp đồng+ tiền hỗ trợ di dời= chắc cũng được kha khá còn đâu hỏi vay nội ngoại để bớt chút lãi, thiếu tý thì vay ngân hàng NHƯNG EM LO ck em năm nay 36 tuổi rồi cố gắng đóng bảo hiểm 30 năm về hưu, mẹ ck em lại tính đóng đủ 20 năm về mất sức theo thời các cụ nhưng ck em nói giờ ko cho về mất sức nữa VÀ BIẾT MÌNH CÓ SỐNG ĐƯỢC ĐẾN NGÀY VỀ HƯU KO LẠI MẤT TOI TIỀN, THÔI THÌ RÚT HẾT VỀ LO CHO VỢ CON CÁI CHỖ Ở SAU NÀY em buồn lắm, nói ck nói gở em ko thích, mà cũng thương ông ấy các mẹ tiếp tục cho em lời khuyên với, có nên rút hết tiền bảo hiểm về ko, em thì ko muốn vẫn CẦU TRỜI KHẤN PHẬT BIẾT ĐÂU CK EM VẪN CÓ THỂ SỐNG THỌ NHƯ NGƯỜI BÌNH THƯỜNG THÌ SAO Ạ!
em cảm ơn các mẹ đã cho em lời khuyên nha em đã dập luôn cái hy vọng mong manh mua nhà rồi, em có nói ck em là các mẹ đã khuyên như vậy thôi thì nghèo khổ thuê nhà CK em lại tính anh định lấy hết tiền đóng bảo hiểm( ck em đóng được 16 năm từ năm 2000 -2 năm nghỉ ốm chữa bệnh có gián doạn mất năm 2008 và 2009 ko đóng, đến nay vẫn đóng đều) + tiền thanh lý hợp đồng theo luật cũ ck em làm nhà nước từ năm 98 đổ lại có khoản này khi cơ quan đơn phương chấm dứt hợp đồng+ tiền hỗ trợ di dời= chắc cũng được kha khá còn đâu hỏi vay nội ngoại để bớt chút lãi, thiếu tý thì vay ngân hàng NHƯNG EM LO ck em năm nay 36 tuổi rồi cố gắng đóng bảo hiểm 30 năm về hưu, mẹ ck em lại tính đóng đủ 20 năm về mất sức theo thời các cụ nhưng ck em nói giờ ko cho về mất sức nữa VÀ BIẾT MÌNH CÓ SỐNG ĐƯỢC ĐẾN NGÀY VỀ HƯU KO LẠI MẤT TOI TIỀN, THÔI THÌ RÚT HẾT VỀ LO CHO VỢ CON CÁI CHỖ Ở SAU NÀY em buồn lắm, nói ck nói gở em ko thích, mà cũng thương ông ấy các mẹ tiếp tục cho em lời khuyên với, có nên rút hết tiền bảo hiểm về ko, em thì ko muốn vẫn CẦU TRỜI KHẤN PHẬT BIẾT ĐÂU CK EM VẪN CÓ THỂ SỐNG THỌ NHƯ NGƯỜI BÌNH THƯỜNG THÌ SAO Ạ!
em cảm ơn các mẹ đã cho em lời khuyên nha em đã dập luôn cái hy vọng mong manh mua nhà rồi, em có nói ck em là các mẹ đã khuyên như vậy thôi thì nghèo khổ thuê nhà CK em lại tính anh định lấy hết tiền đóng bảo hiểm( ck em đóng được 16 năm từ năm 2000 -2 năm nghỉ ốm chữa bệnh có gián doạn mất năm 2008 và 2009 ko đóng, đến nay vẫn đóng đều) + tiền thanh lý hợp đồng theo luật cũ ck em làm nhà nước từ năm 98 đổ lại có khoản này khi cơ quan đơn phương chấm dứt hợp đồng+ tiền hỗ trợ di dời= chắc cũng được kha khá còn đâu hỏi vay nội ngoại để bớt chút lãi, thiếu tý thì vay ngân hàng NHƯNG EM LO ck em năm nay 36 tuổi rồi cố gắng đóng bảo hiểm 30 năm về hưu, mẹ ck em lại tính đóng đủ 20 năm về mất sức theo thời các cụ nhưng ck em nói giờ ko cho về mất sức nữa VÀ BIẾT MÌNH CÓ SỐNG ĐƯỢC ĐẾN NGÀY VỀ HƯU KO LẠI MẤT TOI TIỀN, THÔI THÌ RÚT HẾT VỀ LO CHO VỢ CON CÁI CHỖ Ở SAU NÀY em buồn lắm, nói ck nói gở em ko thích, mà cũng thương ông ấy các mẹ tiếp tục cho em lời khuyên với, có nên rút hết tiền bảo hiểm về ko, em thì ko muốn vẫn CẦU TRỜI KHẤN PHẬT BIẾT ĐÂU CK EM VẪN CÓ THỂ SỐNG THỌ NHƯ NGƯỜI BÌNH THƯỜNG THÌ SAO Ạ!
em cảm ơn các mẹ đã cho em lời khuyên nha em đã dập luôn cái hy vọng mong manh mua nhà rồi, em có nói ck em là các mẹ đã khuyên như vậy thôi thì nghèo khổ thuê nhà CK em lại tính anh định lấy hết tiền đóng bảo hiểm( ck em đóng được 16 năm từ năm 2000 -2 năm nghỉ ốm chữa bệnh có gián doạn mất năm 2008 và 2009 ko đóng, đến nay vẫn đóng đều) + tiền thanh lý hợp đồng theo luật cũ ck em làm nhà nước từ năm 98 đổ lại có khoản này khi cơ quan đơn phương chấm dứt hợp đồng+ tiền hỗ trợ di dời= chắc cũng được kha khá còn đâu hỏi vay nội ngoại để bớt chút lãi, thiếu tý thì vay ngân hàng NHƯNG EM LO ck em năm nay 36 tuổi rồi cố gắng đóng bảo hiểm 30 năm về hưu, mẹ ck em lại tính đóng đủ 20 năm về mất sức theo thời các cụ nhưng ck em nói giờ ko cho về mất sức nữa VÀ BIẾT MÌNH CÓ SỐNG ĐƯỢC ĐẾN NGÀY VỀ HƯU KO LẠI MẤT TOI TIỀN, THÔI THÌ RÚT HẾT VỀ LO CHO VỢ CON CÁI CHỖ Ở SAU NÀY em buồn lắm, nói ck nói gở em ko thích, mà cũng thương ông ấy các mẹ tiếp tục cho em lời khuyên với, có nên rút hết tiền bảo hiểm về ko, em thì ko muốn vẫn CẦU TRỜI KHẤN PHẬT BIẾT ĐÂU CK EM VẪN CÓ THỂ SỐNG THỌ NHƯ NGƯỜI BÌNH THƯỜNG THÌ SAO Ạ!
b tính xem đóng 14 năm nếu lấy thì được bao nhiêu.b so sánh tiền về 1 lần >< tiền tử tuất cái nào nhiều hơn thì chọn,đợt a mình đóng 10 năm (giáo viên biên chế) lúc mất tử tuất lấy dc gần 40tr. cũng an ủi b là ông chồng thương vợ con nghĩ tương lai cho vợ con.
Mỗi tháng chồng em phải đóng bao nhiêu tiền BH? Cá nhân chị không hưởng ứng việc đóng BHXH. Chị đang bị cty nợ sổ BH, chưa rút ra được. Quỹ BH luôn trong trạng thái hao hụt với thất thoát này nọ, chị không an tâm chút nào với cách quản lý hiện nay, nên chị mua BHNT thay vì đóng tiếp bhxh Nếu việc đóng BHXH vẫn duy trì được với mức đóng thấp, mấy trăm nghìn 1 tháng, nếu theo đc thì tiếp tục đóng để lấy BH khi chồng em nằm viện. Còn nếu từ 1tr/tháng thì cá nhân chị nghĩ nên rút về và mua BHNT hoặc BH sức khoẻ. Nếu chồng em mua BHNT mà đc duyệt (vì có bệnh sẵn thường ít cty BH nhận lắm), nhỡ có rủi ro em cũng có 1 khoản. Nhà có bệnh, dù là BHYT diện bắt buộc hay tự nguyện cũng nên có em ạ. Hoặc, mua BH y tế tự nguyện cũng được và rẻ em ạ. Nên có 1 BH nhé!